Sau bao lần "demo" gió mùa về thì cuối cùng mùa đông cũng chính thức gõ cửa. Với nhiều người, mùa đông mang đến rất nhiều niềm hạnh phúc nho nhỏ mà chẳng mùa nào có được, ví dụ như cảm giác được cuộn mình trong chăn ấm ngủ nướng, khoảnh khắc khi được lao vào vòng tay một ai đó...
Tuy vậy, hạnh phúc của người này có đôi khi lại là bất hạnh của người khác. Song song với những điều thú vị, những niềm vui vụn vặn chỉ những ngày lạnh có, thì thời tiết rét buốt cũng kéo theo ti tỉ rắc rối không tên mà nghĩ đến thôi đã thấy "ghét bỏ". Chẳng hạn như...
Thò tay xuống bồn nước có khác gì thò tay xuống một đống băng đá ở Nam Cực không hả trời?
Cảm giác tê tái, buốt giá ấy chắc ai cũng từng trải nghiệm ít nhất một lần đúng không? Chẳng lẽ phải chờ cho qua mùa đông này rồi mới "giải quyết" tất cả nỗi buồn...
Khi gió rét thôi chưa đủ độ "đô" và ông trời quyết định dành tặng bạn thêm những cơn mưa không ngớt, ồ, hay lắm.
Mùa nào mà phải dậy sớm cũng cần động lực cả, nhưng mùa đông phải dậy sớm thì đúng là một cơn ác mộng không hơn không kém.
Môi cứ nứt toác, xé ra được từng mảng da chết, thậm chí là nhỏ máu... Sao mùa đông lại khắc nghiệt thế nhỉ?
Ngâm tay trong cả chậu nước lạnh như đá đã chẳng vui vẻ gì, quần áo mùa đông lại còn dày, ngấm nước là nặng cả kg, lại còn lâu khô. Ok, tôi fine lắm!
Định nghĩa bạn thân kiểu mới chính là những đứa sẵn sàng dí cả bàn tay lạnh buốt của mình vào cổ, vào bụng của bạn rồi cười hô hố.
Kể cả có nước nóng sẵn sàng đi chăng nữa thì riêng việc cởi quần áo cũng cần nguyên một quá trình đấu tranh tư tưởng rồi nhé.
Những lúc này mới thấy việc hóa thân thành Ninja cần thiết như thế nào, dù chỉ hở một bộ phận ra ngoài gió là đã đủ kinh khủng.
Và sau tất cả, gấu chưa có mà gió đông đã về chính là cảm giác "thốn" nhất. Ra đường gió lạnh thì lạnh thật, nhưng người ta ai cũng có đôi có cặp, có quan tâm lạnh lẽo gì đâu. Chỉ có mình bạn cô đơn, lạnh cũng chỉ biết tự ôm mình, lạnh càng thêm lạnh.
Trời lạnh luôn đi kèm với những rắc rối nho nhỏ như trên mà phải không?
Thời đại này, ế mới là xu thế
Cuộc sống vợ chồng qua những bức tranh minh họa
Hết hè, hết thoải mái chơi đùa!
Nghìn lẻ một chuyện hài hước về người yêu cũ
Bộ tranh ngọt ngào "Cha và con gái": Chẳng có…
Bạn sẽ làm nghề gì nếu xuyên không về thời…
"Lỗi nhịp" với chàng mèo thích cosplay tiểu thư
Bắt gặp hình ảnh hiếm hoi khi thấy chú voi…
Trên đời này, cái gì cũng có cái giá của…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX