5 hòn đảo ngoài khơi không nên bỏ lỡ khi ghé thăm xứ Đài
Ngọc Mai (theo zing.vn) 05/23/2018 10:00 AM
Quần đảo Matsu, đảo Xanh, đảo Lanyu… là những hòn đảo sở hữu khung cảnh hấp dẫn mà du khách không nên bỏ qua khi du lịch Đài Loan.

Với điều kiện giao thông thuận lợi, du khách có thể viếng thăm những hòn đảo được ví như “công viên giải trí sống động” giữa đại dương một cách dễ dàng.

Đảo Xiao Liuqiu (tỉnh Pingtung)

Đảo Xiao Liuqiu nằm ở ngoài khơi phía Tây Nam của Đài Loan, phía dưới thành phố Kaohsiung. Địa danh này được ví như làng Brigadoon huyền bí trong bộ phim huyền thoại năm 1954.

“Bình hoa đá” là tuyệt tác thiên nhiên của đảo Xiao Liuqiu. Ảnh: zing.vn

Với diện tích khoảng 6,8 km2, hòn đảo được bao phủ bởi san hô và những tảng đá có hình thù kỳ diệu. Du khách có thể ghé thăm nhiều địa điểm bằng xe máy hoặc xe buýt như Hầm Lợn Rừng, Bình Hoa Đá, Động Mỹ Nhân, Động Quỷ Đen.

“Viên đá quý” này của Đài Loan còn mang đến trải nghiệm thú vị bằng cuộc khám phá đại dương. Hoạt động được ưa chuộng có thể kể đến là đi tàu đáy kính, lặn biển, du lịch sinh thái khu vực thủy triều… và thưởng thức hải sản tươi, rẻ.

Đảo Xanh (tỉnh Đài Đông)

Đảo Xanh là đảo núi lửa được ví như viên ngọc lục bảo nổi, hướng về phía mặt trời. Đến với địa điểm này, du khách có thể thuê xe tay ga hoặc đi xe buýt du lịch hop-on/ hop-off để tham quan các tảng đá được tạo hình bởi sóng biển Thái Bình Dương. Dưới đáy biển là cả một thế giới san hô rực rỡ sắc màu, cuốn hút không ít người yêu thích lặn biển.

Đến đảo Xanh để được ngâm mình trong dòng nước nóng mặn, ngắm mặt trời ló rạng từ mặt biển Thái Bình Dương. Ảnh: zing.vn

Khu suối nước nóng ven biển Zhaori Hot Spring (suối nước nóng mặt trời mọc) là nơi không thể bỏ qua tại Đảo Xanh. Hòa mình vào dòng nước gần bờ biển Thái Bình Dương, du khách sẽ có cảm giác đang bồng bềnh giữa muôn trùng con sóng.

Đảo Lanyu (đảo Hoa Lan, tỉnh Đài Đông)

Nằm cách xa đất liền Đài Loan, đảo Hoa Lan như thiên đường cô lập. Đảo hình thành từ đá macma phun trào dưới đáy đại dương, cùng với ngọn núi cao bao phủ bởi khu rừng nhiệt đới. Lanyu được xem là nơi lặn biển ý tưởng ở Đông Á, đồng thời nổi tiếng với đặc sản cá chuồn nhờ dòng hải lưu Kuroshio của Thái Bình Dương ban tặng.

Đảo Lanyu sở hữu bãi biển đẹp, là một trong những nơi lặn biển lý tưởng ở Đông Á. Ảnh: zing.vn

Đây còn là ngôi nhà của bộ tộc Yami/ Tao (thành viên của cộng đồng người Austronesia rộng lớn), còn giữ nguyên phong tục tập quán truyền thống từ thời xa xưa. Hầu hết du khách đều thuê xe tay ga hoặc xe đạp tại bến phà để đi dọc vành đai bờ biển đến 6 ngôi làng trên đảo.

Cũng trong hành trình này, những căn nhà gỗ bằng gỗ hoặc đá theo kiến trúc bán ngầm cũng mang đến nhiều trải nghiệm mới. Bức tường được sơn màu và khắc hình ca nô ra khơi bằng đinh đơn cùng những biểu tượng bảo vệ thiêng liêng.

Quần đảo Matsu (tỉnh Lienchiang)

Nằm ở phía Tây Bắc của Đài Loan, tảng đá granit khổng lồ trồi lên từ mặt biển trở thành nơi đông đúc nhất Matsu. Khung cảnh kỳ thú này được tạo nên bởi các công trình quân sự bỏ hoang, kiến trúc đền và dinh thự bằng đá Đông Phúc Kiến.

Đảo Dongju của quần đảo Matsu thuộc top 15 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Ảnh: zing.vn

Cùng với đó, làng chài đánh cá tập trung tàu thuyền neo đậu, đàn chim di trú trên bầu trời cũng góp phần giúp Matsu mê hoặc lòng người. Những chiếc xe tăng cũ, ngọn hải đăng Dongquan tạo nên phông nền không thể bỏ qua với người đam mê nhiếp ảnh.

Đặc biệt, du khách còn được chiêm ngưỡng hòn đảo Dongju - nơi có hiện tượng “nước mắt xanh”. Dấu hiệu có thể nhận thấy khi mặt biển phát quang ánh sáng kỳ ảo trong đêm. Cảnh tượng siêu thực được CNN định danh là một trong 15 kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời của thế giới.

Quần đảo Penghu (tỉnh Penghu)

Đập tràn hình trái tim ở đảo Qimei thuộc quần đảo Penghu là nơi chụp hình yêu thích của cặp đôi trẻ. Ảnh: zing.vn

Quần đảo Penghu được ví như một bức tranh thiên nhiên được tạo thành bởi 90 tiểu đảo. Trong đó, Yuweng gây ấn tượng với khu nhà di sản mang phong cách kiến trúc miền Nam Phúc Kiến. Nơi đây lưu giữ các vật dụng sinh hoạt từ thời Thanh, phế tích pháo đài Tây Xiyu xây dựng năm 1778. Đặc biệt, cột đá bazan ngoạn mục trỗi dậy từ vùng cao nguyên tựa như chú cá nhà táng khổng lồ ngoi lên khỏi mặt biển.

 

Author: Ngọc Mai (theo zing.vn)

News day