Ai rồi cũng phải trưởng thành
CTV Mộc Anh (Nguyễn Thị Lan Anh) 06/14/2018 08:00 PM
Lớn lên rồi, giấc mơ cũng khác. Thời gian qua đi vạn vật đều đổi thay. Trưởng thành rồi, ta mang trong lòng bao trăn trở về cuộc đời phía trước. Bao câu hỏi được đặt ra, nhưng sẽ chẳng có mấy câu trả lời. Cuộc sống mà, không ai biết trước được điều gì.

Thi thoảng tôi vẫn hay nhớ về những ngày thơ bé, được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ. Những ngày tháng ấy quá đỗi hạnh phúc và tươi đẹp, nhưng tôi lúc đó lại chỉ khao khát được lớn lên. Có lẽ ai cũng sẽ như vậy. Cả một thời thơ bé mong được lớn, mà đâu biết càng trưởng thành lại càng cô đơn. Thời gian vẫn trôi qua không chờ đợi một ai, đến một lúc nào đó ta chỉ biết lặng lẽ ôm lấy ký ức hồn nhiên một thời mà nhung nhớ.

Ảnh: langll

Nhưng ai rồi chẳng phải trưởng thành. Khi ta đang ngồi nơi đây thì ngoài kia gió vẫn thổi, lá vẫn lay. Cuộc sống về bản chất là luôn vận động, dù cho ta có cảm nhận được hay không. Và chính con người ta cũng vậy. Chẳng ai nhỏ bé mãi được, ai rồi cũng phải thay đổi, ai rồi cũng phải lớn lên.

Sâu róm thoát kén hóa bướm phải trải qua đau đớn, không có trưởng thành nào là không có vấp ngã đau thương. Nhưng đừng vì thế mà sợ hãi sự trưởng thành. Điều gì cũng sẽ có cái giá của nó. Đôi khi ta phải chấp nhận một con người cô đơn hơn, ít cảm xúc hơn và dần thờ ơ với những câu chuyện của cuộc đời. Đó là sự trưởng thành qua nhiều lần vấp ngã. Nhưng cũng chính khi ấy, sẽ là một ta hoàn thiện hơn, vị tha hơn và biết trân trọng cuộc sống này hơn.

Lớn lên rồi, giấc mơ cũng khác. Thời gian qua đi vạn vật đều đổi thay. Trưởng thành rồi, ta mang trong lòng bao trăn trở về cuộc đời phía trước. Bao câu hỏi được đặt ra, nhưng sẽ chẳng có mấy câu trả lời. Cuộc sống mà, không ai biết trước được điều gì.

Ảnh: Yvan

Không có giấc mơ cũng không sao cả, đừng hoảng loạn với những câu chuyện cuộc đời. Ta sẽ đi tìm giấc mơ của chính mình. Và trên hành trình ấy ta cảm thấy hạnh phúc, vậy cũng là đủ rồi.

Trưởng thành là ngày mà ta mở lòng ra ôm trọn cả những gai góc đắng cay của cuộc đời. Sẽ không còn những ích kỷ, không còn những sợ hãi, chỉ còn lại con người biết yêu thương con người và trân trọng những gì mình có. Hãy cứ lớn lên đi, rồi mọi chuyện sẽ đều ổn thôi.

Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!

Author: CTV Mộc Anh (Nguyễn Thị Lan Anh)

News day