Anh là tình yêu của em. Anh là người đã bên em nhiều năm về trước và cả nhiều năm về sau nữa. Anh bên em đủ lâu để hiểu em cần gì, muốn gì. Em chỉ mong chúng ta cứ mãi mãi như thế, không đổi thay.
Hôm nay, mưa suốt ngày. Em co ro trong chiếc áo ấm, không có anh bên cạnh, lòng em chợt thấy cô đơn quá. Anh đã bên em và trở thành thói quen khó thay đổi. Ngày ngày nhìn anh bên cạnh, lúc nào quay lại cũng có thể thấy anh, đã làm em ỷ lại quá nhiều. Yêu đâu phải là cứ phải bên nhau. Yêu là để người mình yêu phát triển, và trở nên lớn mạnh. Nên em chấp nhận để anh đi xa.
Yêu xa khốn khổ hơn em nghĩ nhiều. Những lúc nhớ cũng không thể gặp, những lúc thương cũng không thể nói ngay. Yêu anh là thế, muốn bên anh là thế, nhưng không thể ngăn bước chân của anh. Vì tương lai, vì hạnh phúc, vì những niềm tin mà cả hai đã xây dựng.
Anh đã bên em đủ lâu rồi. Đã đến lúc em sống cuộc đời của mình. Đã đến lúc em trưởng thành. Ngày gặp lại, chắc chắn anh sẽ thấy em khác rất nhiều và không còn là cô gái lúc nào cũng cần anh bên cạnh nữa.
Yêu anh nhiều, thương anh nhiều và em muốn bên anh mãi mãi. Cả hai cùng cố gắng anh nhé. Khi gặp lại, chúng ta sẽ trưởng thành và yêu nhau nhiều hơn.
Những người đàn bà tô hồng hạnh phúc
Đi cùng em, anh nhé!
Cùng anh gánh cả bầu trời
Bạn có quyền say nắng nhưng phải thật tỉnh táo!
Chỉ cần bên nhau bình yên thôi
Hạnh phúc là những điều giản đơn
Yêu một người không nên yêu
Người thứ ba - Đáng thương hay đáng trách?
Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX