Hôm ngày 10/6, những cuộc biểu tình tại Việt Nam bùng nổ rầm rộ mà lớn nhất chúng ta có thể thấy ở Nha Trang, Bình Thuận, TP. HCM,...
Dù dự luật không nêu cụ thể những nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng, nhưng việc Trung Quốc thuê là điều hoàn toàn có thể.
Vì thế, người dân đã mang những khẩu hiệu như: "Không đặc khu", "Bác bỏ 3 đặc khu kinh tế", "Không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ một ngày”,... xuống đường.
Đối với Bình Thuận, người dân đã tràn vào trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận mà theo như báo Vov.vn cho biết đó cuộc biểu tình "có bàn tay 'đạo diễn' của các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài và mục tiêu mà chúng hướng đến là gây rối an ninh trật tự, tiến tới bạo loạn và lật đổ."
Cuộc biểu tình đã thể hiện lòng yêu nước của nhân dân, sự vùng lên đấu tranh và công cuộc nổi dậy mạnh mẽ của tầng lớp thấp quyền. Tuy nhiên, đứng trước tình hình đó, một số người cho rằng cuộc biểu tình như là một việc kích động, chống phá, chia rẽ mối quan hệ giữa người dân và lãnh đạo, người Việt và người Việt lẫn nhau.
Đứng trước một góc nhìn nào đó về cá nhân tôi nhận thấy, một khi đã lên tiếng nhưng chẳng ai lắng nghe, thì "tức nước" ắt sẽ "vỡ bờ".
Vụ Hiệu phó bị tố dùng clip sex tống tình…
Hà Nội: 2 cặp đôi ngủ chung giường, án mạng…
Chiêu trò lừa đảo lại xuất hiện trên Facebook
Petrolimex treo băng rôn ủng hộ hàng Việt Nam và…
Hải Phòng: Con nghiện dùng dao uy hiếp mẹ đẻ…
Rớt công chức vẫn lên chức phó phòng
Tổng hợp 24h: Hà Nội xây nhà hát Hoa Sen…
Tin tức Việt Nam ngày 4/10/2018: Người đàn ông bị…
Tổng hợp 24h: Bị từ chối Visa đi Mỹ, cậu…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX