Có người yêu để làm gì nhỉ?
Lam Giang 09/10/2017 08:00 PM
Tôi tin rằng sẽ có một người sẵn sàng vì tôi làm tất cả những điều đó. Anh ấy sẽ thích sự mạnh mẽ của tôi, sẽ hiểu rằng, dù có mạnh mẽ thì tôi vẫn là con gái, cũng cần có người che ô, chắn nắng giúp mình.

Có nhiều người hỏi tôi rằng: "Có người yêu để làm gì nhỉ?" Nếu ai đó nói rằng, có người yêu chẳng để làm gì cả, có lẽ đó chỉ là sự ngụy biện của những kẻ cô đơn. Nhưng cũng có nhiều người bảo rằng, có người yêu chỉ là có thêm sự phiền phức, phải lo thêm cho một con người, rồi cãi nhau, giận nhau, đi ăn vốn dĩ trả tiền cho một mình, nay phải trả cho hai, phải chịu trách nhiệm vì mình là "người yêu của nhau" rồi đủ thứ khác trên đời.

Có lẽ cũng chính vì vậy người cô đơn càng ngày càng nhiều. Họ thường mắc chứng "ngại yêu". Ngại phải quan tâm cho một người khác, ngại phải thay đổi những thói quen thường ngày, ngại khi chia tay phải quên đi người đó. Tôi cũng đã chứng kiến những người khi chưa có người yêu thì muốn có người yêu bằng được. Có rồi mới phát hiện ra, thật sự chẳng để làm gì.

Thế rốt cuộc có người yêu để làm gì?

Ảnh: one_neo

Người đó sẽ ở bên bạn khi bạn cần. Người đó sẽ lo lắng quan tâm cho bạn, sẽ làm bạn vui... Nhưng tôi phát hiện ra, có người yêu thật sự chỉ thêm một người chê tôi mập, xấu. Khi tôi có bạn trai, chúng tôi không thường xuyên đi ăn, nhưng mỗi lần đi ăn tôi sẽ nghe được câu: "Đã vừa xấu vừa mập lại còn ham ăn". Thế là giận nhau mất mấy ngày.

Tôi cũng từng nghĩ rằng anh ta sẽ ở bên tôi lúc tôi buồn, tôi khóc, hay những lúc tôi ốm đau. Nhưng phát hiện ra lúc tôi buồn anh ta chẳng làm gì để tôi đỡ buồn cả. Lúc tôi khóc, anh ta cũng chẳng ở bên tôi, cũng chẳng thèm gọi điện. Lúc tôi ốm, anh ta chỉ nói: "Em nhớ uống thuốc", lúc tôi đói anh ta chỉ nói: "Em ăn gì đi". Vậy có bạn trai cuối cùng để làm gì?

Tôi từng nghĩ có người yêu rồi sẽ có một người đồng cảm và đứng về phía mình, nhưng không, tôi có thêm một người mẹ. Khi anh ta suốt ngày bảo tôi không được làm thế này, không được làm thế nọ. Tôi mạnh mẽ và có thể làm quá nhiều thứ, không có anh ấy cũng không thấy cuộc sống của mình bất ổn. Và tôi lại phát hiện, anh ta không thích kiểu phụ nữ như vậy!

Anh ta thích kiểu phụ nữ yếu đuối. Anh ta muốn tôi phải luôn nghe lời anh ta như một con mèo nhỏ... Mãi về sau khi chia tay anh ta, tôi phát hiện ra, muốn yêu một người thật sự không đơn giản, muốn làm người yêu tốt không phải cứ muốn là được. Có người yêu chỉ thêm một người làm bạn mệt hơn, buồn hơn. Có người yêu chỉ có thêm một người khiến bạn lo lắng. Có người yêu thật sự chẳng để làm gì cả!

Ảnh: one_neo

Anh ta sẽ không cúi xuống cột dây giày cho bạn.

Anh ta sẽ không vì bạn mà cầm ô.

Anh ta sẽ không vì bạn buồn mà làm những thứ khác.

Anh ta sẽ không vì bạn đau lòng mà lạnh lùng với những người con gái khác.

Anh ta sẽ không vì bạn đói, bạn ốm mà chạy ngay về bên bạn.

Anh ta sẽ không để bạn dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Nhưng...

Tôi tin rằng sẽ có một người sẵn sàng vì tôi làm tất cả những điều đó. Anh ấy sẽ thích sự mạnh mẽ của tôi, sẽ hiểu rằng, dù có mạnh mẽ thì tôi vẫn là con gái, cũng cần có người che ô, chắn nắng giúp mình. Anh ấy sẽ khoan dung cho sự tùy hứng của tôi. Sẽ yêu tôi ngay cả khi tôi xấu, tôi mập. Nếu có thể được như thế thì có người yêu thật sự là một điều rất tốt.

Author: Lam Giang

News day