Hãy ngưng hỏi du học sinh về nước những câu hỏi "kém sang" này
Zory (Theo Helino) 03/02/2018 12:30 PM
Tranh thủ về nước ăn Tết, đoàn tụ cùng gia đình, cứ tưởng sẽ có một quãng thời gian ý nghĩa bên người thân, nào ngờ nhiều du học sinh phải tìm cách nhanh chóng quay lại vì phải chịu đựng quá nhiều những câu hỏi "kém sang".

Vẫn biết là đi du học ở xa về sẽ là trung tâm chú ý của mọi người, được người thân, bạn bè hỏi han, quan tâm, nhưng đôi khi sự quan tâm thái quá cùng những câu hỏi không được duyên cho lắm khiến nhiều du học sinh mệt mỏi. 

Làm ơn đừng gọi chúng tôi là "Việt kiều"! Ảnh: 90daykorean.com
Đi du học không phải đi xuất khẩu lao động nên đừng hỏi lương tháng bao nhiêu. Ảnh: careerbuilder.vn
Có quà về biếu là may mắn lắm rồi, sao nỡ mắng chúng tôi đi nước ngoài về mà tặng mỗi thanh socola! Ảnh: songkhoe365.net
Bọn cháu bận học lắm, đừng tại sao không mang người yêu về nước cùng. Ảnh: bestie.vn
Vẫn là nên dừng ngay việc yêu cầu kiếm một người yêu ngoại quốc đi! Ảnh: soha.vn
"Đi du học là sướng nhất rồi, về nước khỏi lo thất nghiệp". Làm ơn đi, người ta tốt nghiệp thạc sĩ bên Mỹ về giờ ngồi nhà 6 tháng không xin được việc làm kìa. Ảnh: autismwest.org.au
"Bọn này du học sang kia chỉ có ăn với học, cuộc đời như tiên ấy nhỉ". Trong khi đó chúng tôi phải làm thêm quần quật sau giờ học để còn trả học phí, không dám xin tiền bố mẹ. Ảnh: newocean.edu.vn

Theo: Helino

Author: Zory (Theo Helino)

News day