Tính từ đảo Bali, hòn đảo Nusa Penida cách đó tầm 45 phút đi tàu. Chính vì vậy, Nusa Penida vẫn giữ được nét hoang sơ, ít du khách ghé thăm và không chịu nhiều ảnh hưởng từ các hoạt động, dịch vụ du lịch.
Bên cạnh đó, Nusa Penida còn gây ấn tượng với những ngôi nhà trên cây, với tên gọi quen thuộc là treehouse. Và đó cũng là lý do chính để cô gái nhỏ Hạ An tìm đến địa danh này.
Bắt đầu từ đảo Bali, bạn di chuyển đến tàu ở Sanur để tìm mua vé đến Nusa Penida, giá vé dao động 350.000IDR (~ 650.000VND) đã bao gồm cả hai chiều. Khi tới nơi, bất kỳ du khách nào cũng có thể mua tour di chuyển trong ngày từ các khách sạn hay thuê xe máy để tự mình khám phá, tiền thuê xe từ 70.000IDR/ngày (130.000VND).
Chỉ cần đi dạo đoạn đường tầm hơn hai mươi cây số, những ngôi nhà cây đã đập ngay vào tầm mắt của bạn. Chắc chắn, những ai từng được thử sức đi đoạn đường dài, một bên là biển còn phía đối diện là núi, thì khó lòng mà quên được. Và để đến với các ngôi nhà này, bạn sẽ trả thêm 5.000IDR cho vé vào cửa nhé!
Thông thường, các ngôi nhà đặc biệt này được sắp xếp ở khu vực sườn núi, du khách sẽ mất tầm 15 phút để đi bộ lên hơn một trăm bậc thang. Và những phòng này, thường rơi vào tình trạng hết phòng. Chính vì thế, du khách muốn ở đây nên có kế hoạch trước bốn tháng nếu định đi vào hè (mùa cao điểm) và trước hai tháng vào mùa thấp điểm.
Một điều đáng lưu ý là thời tiết tại đây khá nóng. Chính vì vậy, du khách đừng quên đem theo kem chống nắng, kính và mũ nhé! Không chỉ bị cuốn hút từ những ngôi nhà trên cây lạ mắt, nếu đã đến với Nusa Penida, bạn đừng nên bỏ qua vách đá Angel Billabong, bãi Broken Beach hay các hoạt động lặn ngắm san hô, cá đuối, mô hình chùa Borobudur...
Thời gian thích hợp nhất để du khách khám phá Nusa Penida và các treehouse thường rơi vào tầm ba ngày hai đêm. Dù nội thất khá đơn giản và nhà vệ sinh riêng cách phòng, thế nhưng những ngôi nhà trên cây như thế này sẽ không làm bạn thất vọng.
Đừng quên là các nhà hàng phục vụ đầy đủ theo nhu cầu của du khách, nhưng nếu muốn kiếm thêm thực phẩm dự trữ, bạn phải di chuyển lên xuống với hơn một trăm bậc thang đấy nhé!
Dù là chuyến đi ngắn hạn, nhưng cô gái Hạ An đã có những phút giây tuyệt vời bên ngôi nhà nhỏ xinh, độc đáo. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng lên đường đến với các treehouse này hay chưa?
Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!
“Theo chân” nhóm nữ trekking Việt đầu tiên khám phá…
Tìm đến Samoa – quốc đảo nhỏ bé đầy xinh…
Du lịch Shangri-la, Lệ Giang, Đại Lý 9 ngày với…
Malacca – ngõ phố cổ “hờ hững” bên eo biển
Tìm đến Quế Lâm ăn chơi thoải mái suốt 6…
Không gian tuyệt vời tại khu du lịch sinh thái…
Có một “Tây Lương nữ quốc” thực tế chờ bạn…
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại…
Du lịch Đà Lạt 2 ngày 1 đêm dưới 1…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX