Trung tâm nghệ thuật múa rối đã bắt đầu mang lại niềm vui cho trẻ em từ năm 1978 với những dự án nghệ thuật xuất phát chỉ từ những ý tưởng trên giấy đã được mang đến hiện thực. Thật sự phải nói, điều tuyệt vời nhất về việc xem các buổi diễn múa rồi chính là nguồn cảm hứng bất tận mà những sinh vật lông lá cùng cặp mắt kì lạ mang lại cho bọn trẻ. Vào năm 2007, địa điểm nằm giữa thị trấn này đã là ngôi nhà của những tạo phẩm từ Jim Henson, và rất nhiều niềm vui và tình yêu của những đứa trẻ (tất nhiên kể cả những bậc cha mẹ!) cũng đã được ghi nhận lại. Nơi đây cũng được dùng để tổ chức những quầy làm việc cho những bạn trẻ tự tạo nên những con rối cho riêng mình, cũng như được dùng để tổ chức nhiều cuộc triển lãm quanh năm.
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống