Cách trung tâm thành phố 16 dặm về phía Đông chính là công viên Stone Mountain, tưởng nhớ những người lính ở miền nam đã nằm xuống hi sinh vì tổ quốc trong những năm Nội chiến. Ở trung tâm của công viên chính là Núi Đá (Stone mountain), một ngọn đá hoa hoa cương khổng lồ sừng sững cao 863 foot với chu vi 5 dặm. Nằm ở sườn núi phía Tây là hình ảnh điêu khắc, được tạc vào khoảng thời gian từ năm 1923 đến năm 1970, tái hiện lại hình ảnh ba người vị anh hùng của miền Nam nước Mỹ: ông Jefferson Davis (Tổng thống các tiểu bang miền Nam), Tướng Robert E. Lee (tư lệnh quân đội) và Tướng Thomas Jackson (tư lệnh phó). Bạn có thể đến đỉnh núi bằng cách đi cáp treo, và xung quanh ngọn núi còn có một đường ray cho xe hỏa chạy bằng hơi cổ kính. Gần đó là một hồ nước nhân tạo, cùng với những đoàn tàu chạy hơi nước cho du khách tham quan. Một số điểm thú vị khác bao gồm một viện bảo tàng tái hiện lại những ngày đầu công nghiệp hóa ở miền Nam, một bảo tàng Nội chiến (Civil War Museum) và một đồn điển từ trước nội chiến nay đã được phục hồi lại như xưa.
Địa Điểm Hấp Dẫn