Ngày 19.5.1995, vụ đánh bom kinh hoàng vào Alfred P. Murrah Federal Building đã cướp đi tính mạng của 168 người, trong đó có 19 trẻ em và hơn 650 người bị thương. Sau đó Oklahoma City National Memorial được xây nên trên một nơi trang nghiêm tưởng niệm những nạn nhân, thân nhân và những anh hùng đã hi sinh trong cứu hộ cũng đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng dũng cảm của họ. National Park Service thường tổ chức các buổi nói chuyện và các cuộc thi dành huy hiệu hướng đạo sinh của Oklahoma City National Memorial. Quanh đài tưởng niệm còn có Gates of Time nằm bên hồ nước trong suốt như gương soi, Rescuers’ Orchard, và cánh đồng những chiếc ghế trống. Ngoài ra ở Children’s Area cho phép trẻ vẽ lên những ô gạch trên tường còn bảng phấn để cho phép trẻ em có thể chia sẻ cảm xúc của mình cũng như tưởng nhớ đến những nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ đánh bom thảm khốc.
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống