Mở cửa suốt bảy ngày trong tuần, tòa bảo tầng cao hai tầng của tòa nhà FDNY chiếm giữ trạm cứu hỏa Beus-Arts được tu sửa từ năm 1904 nằm ở số 278 đường Spring ở quảng trường Hudson, phía đông SoHo. Bảo tàng này là cơ quan chính của bộ sưu tập của các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến lửa và các hiện vật từ thế kỉ 18 đến nay; gồm có động cơ bơm tay cứu hỏa, bộ cơ khí hình hộp, bộ máy cơ khí những ngày đầu và các thiết bị chữa cháy khác. Hơn nữa, nơi đây còn tổ chức lễ tưởng nhớ FDNY ngày 9 tháng 11 hàng năm, gồm các hiện vật từ Trung tâm thương mại thế giới. Một lần mỗi năm, theo thông tục thường lệ của FDNY, một chiếc xe cứu hỏa sẽ giải cứu ông già Noel từ độ cao nguy hiểm ở đỉnh viện bảo tàng. Một khi đã an toàn bên trong tòa nhà, ông ấy sẽ mang quà tặng và cùng chụp ảnh với du khách. Bánh hot dog, chocolate nóng và các bài nhạc thánh ca Giáng sinh luôn được phá xuyên suốt trong sự kiện.
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống