Nhìn ra phía rìa Tây của công viên Central, công trình tân cổ điển này chứa một số những hiện vật lâu đời nhất gắn liền với thành phố New York. Nơi đây được sáng lập vào năm 1804 như là bảo tàng đầu tiên của New York và vẫn luôn giữ nguyên vị trí này từ năm 1908. Trung tâm Henry Luce III của Viện nghiên cứu Văn hóa Hoa kì ở tầng 4 đang được thiết kế lại để giới thiệu bộ sưu tập đèn Tiffany ưu việt, được trưng bày trong phòng kính đẹp rực rỡ. Trung tâm nghiên cứu lịch sử phụ nữ cũng chiếm một khoảng không gian trưng bày riêng cùng với các học bổng – loại hình đầu tiên ở bảo tàng Hoa Kì. Vào kì nghỉ đông, nơi đây sẽ được biến đổi thành một vùng đất nhiệm màu với “Holiday Express”, một sự thiết lập dựa trên mẫu tàu hỏa của bộ sưu tập Jeni, các yếu tố cảnh quan và những trò chơi từ kỉ nguyên đã qua.
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống