Một trong những bể cá công cộng đầu tiên của Hoa Kì, thủy cung New York đã được nhận vô số những tiếng trầm trồ từ trẻ em và người lớn trong suốt 100 năm qua. Vào những thập niên 1950, thủy cung này được dời đến đảo Coney và giờ đã mở rộng chiếm diện tích gần biển hơn 14 mẫu Anh. Nơi đây có hơn 350 chủng loài động vật dưới nước, từ các loài cá heo, rùa biển, mực nang cho đến tôm hùm, cua, sứa cư trú. Cá voi là loài được ưa chuộng nhất cũng như các loài sư tử biển thích bắn nước vào khán giả để chơi đùa. Bạn còn có cơ hội được ngắm nhìn những chú chim cánh cụt ăn trưa, hét inh ỏi cùng nhau để thắt chặt tình bạn của chúng. Đây chính là một bài học của chúng về sự san sẻ.
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống
Ăn Uống