Tình tiết bất ngờ hung thủ giết bà chủ tiệm cầm đồ
Thanh Giang (Tổng hợp) 08/16/2017 02:00 PM
Người yêu của Hoàng hiện đang đi chiếc xe máy hiệu Vision, có màu sơn trùng khớp với chiếc Vision từng cầm cố tại tiệm Gia Hân.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ bà chủ tiệm cầm đồ chết với nhiều vết đâm, ngày 14/8, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế bắt giữ hung thủ lẩn trốn tại một phòng trọ ở ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Hung thủ là Võ Văn Hoàng (20 tuổi, ngụ ấp Kim Liêm, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).

Gia đình Hoàng có 5 người và Hoàng là con út. Do cuộc sống khó khăn, vào năm 2005, gia đình Hoàng đã chuyển từ quê lên tạm trú tại ấp 5 và sinh sống bằng nghề bán bún riêu.

Võ Văn Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: baodatviet.vn

Theo gia đình cho biết, Hoàng không có nghề nghiệp ổn định, đã bỏ nhà đi khoảng 1 tháng, nhưng đi đâu, làm gì thì không ai biết. Trước đây gia đình có mua cho Hoàng 1 chiếc xe Wave cũ, hiện đang cầm cố tại tiệm Gia Hân.

Tình tiết đáng lưu ý trong vụ án, Hoàng có người yêu tên D. sống tại ấp 2, xã Long Thọ, nhà ở cách hiện trường vụ án không xa và hiện D. đang đi chiếc xe máy hiệu Vision, có màu sơn trùng khớp với chiếc Vision từng cầm cố tại tiệm Gia Hân.

Tại cơ quan công an, D. nhớ lại trước đó vài ngày có cho bạn trai là Hoàng mượn xe đi đâu đó mấy ngày nhưng không rõ, đến khi đòi thì Hoàng đem xe về trả.

Sau thời gian theo dõi Hoàng, đến khoảng 12h30 trưa 14/8, trinh sát bao vây bắt Hoàng tại căn phòng trọ đang thuê ở tại ấp 5. Tại đây đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết bà chủ tiệm Gia Hân.

Như đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 9/8, ông Võ Viết Dũng (47 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Thọ, chủ tiệm cầm đồ Gia Hân) đi nhậu trở về nhà thì phát hiện vợ mình là bà Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi) nằm bất động trong tiệm.

Phòng trọ, nơi Hoàng lẩn trốn và bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP.HCM

Thấy vậy, ông Dũng vào kiểm tra thì phát hiện bà Nhung đã tử vong với nhiều vết đâm chí mạng trên người.

Tại hiện trường, trên chiếc tủ sắt đặt trong nhà, xác định có dính vết máu nhỏ giọt ở hộc trên và dưới, có dấu hiệu xáo trộn. Ngoài ra trên một số chiếc xe máy do khách cầm để tại đây cũng có vết máu nhỏ giọt.

Dưới nền nhà có một tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng dính dưới chân nạn nhân.

Được biết, bà Nhung vốn là chủ tiệm cầm đồ ở địa phương nhiều năm nay. Người dân cho biết, thời điểm trước khi vụ việc được phát hiện thì trời mưa rất to. Người dân nhìn thấy 1 nam thanh niên đi xe máy màu đỏ từ trong tiệm ra với nhiều biểu hiện lạ.

Sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo: Baodatviet.vn

Author: Thanh Giang (Tổng hợp)

News day