Với một thế hệ người hâm mộ, những Ronaldo, Iniesta, Rafael Marquez, Robben... đã quá quen mặt ở World Cup. Nhưng đến một ngày, họ cũng thảng thốt nhận ra rằng đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng của các thần tượng ấy. Một thế hệ lại sắp đi qua!
Vòng chung kết World Cup năm nay có 736 cầu thủ tham dự. Tròn 200 trong số đó chơi ở World Cup 2014, 61 người lưu lại từ Nam Phi 2010, 26 cầu thủ từ Đức 2006 và Rafa Marquez là người duy nhất chơi tại World Cup 2002. Marquez trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử đã từng dự 4 kỳ World Cup, sau Antonio Carbajal, Lothar Matthaus và thủ môn Gigi Buffon.
736 cầu thủ này có độ tuổi trung bình 28. World Cup 2018 đã phá kỷ lục và trở thành giải đấu "già" nhất lịch sử. Nguyên nhân của sự việc này khá đơn giản: Các đội bóng quá trung thành với khung đội hình cũ, bất kể việc thành công hay thất bại, huấn luyện viên (HLV) cũ hay mới.
Hai ứng cử viên cho chức vô địch World Cup là Đức và Tây Ban Nha giữ tới 25 cầu thủ của kỳ World Cup trước. Đặc biệt là Tây Ban Nha có đến 16 cầu thủ đã từng vô địch World Cup 2010. Các huyền thoại sống như Rafa Marquez hay Tim Cahill vẫn còn chiếm một suất dự giải, với vai trò thủ lĩnh tinh thần cực kỳ quan trọng. Essam El Hadary, một thủ môn chuyên nghiệp từ năm 1993, từng chơi 156 trận cho đội tuyển Ai Cập cũng lập kỷ lục dự World Cup khi đã... 45 tuổi.
Nhưng bên cạnh đó có những sự hiện diện đã trở nên quá cũ kỹ. Tuyển Nga chủ nhà khiến khán giả thở phào vì không gọi hai anh em già nua Aleksei Berezutski và Vasili Berezutski, nhưng thay vì đó vẫn dùng hậu vệ sinh năm 1979 Sergei Ignashevich. Tuyển Panama phụ thuộc vào bộ đôi Felipe Baloy và Bras Perez đã 37 tuổi. Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi: Chẳng lẽ các nền bóng đá ấy lại không có các cầu thủ trẻ kế vị?
Daniel Arzani, tiền vệ Úc, là cầu thủ trẻ nhất của World Cup năm nay, ở tuổi 19 lẻ 5 tháng. Nhưng anh cũng ở tuổi "già" hơn tất cả các cầu thủ trẻ nhất các kỳ World Cup trước đó. Theo Walcott dự World Cup 2006 năm 17 tuổi, Christian Eriksen cũng mới qua tuổi 18 khi đến Nam Phi 2010.
Điều đó có nghĩa là lứa trẻ U19 và U20 không có nhiều cơ hội ở các giải đấu lớn, khi bước chân ra sân là gặp quá nhiều đàn anh, thậm chí các ông chú trong nghề. Muốn chờ đợi những gương mặt mới, có lẽ phải đợi đến giải đấu ở Qatar 2022, khi mà thế hệ cầu thủ chúng ta hâm mộ bấy lâu nay đang ở ngưỡng cửa kỳ World Cup cuối cùng.
Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Ở Chelsea có những sự lựa chọn khó khăn
Derby Bắc Luân Đôn: Lịch sử thâm thù và khúc…
Góc chiến thuật: Thế nào là một Regista?
World Cup 2018: Nụ cười châu Âu
Có một đế chế sắp suy tàn?
Gareth Bale và câu chuyện của người thừa kế: Bao…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX