Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ chưa được chiêm ngưỡng những pha bóng khéo léo trong vòng vây rồi tung ra cú sút thần sầu hạ gục đối phương mà Công Phượng vẫn luôn đốn tim khán giả. Kì AFF Suzuki Cup vừa kết thúc mang đến cho cổ động viên nhiều tiếc nuối về đội tuyển Việt Nam, và luôn ở đó, một nỗi niềm thất vọng mang tên Công Phượng. Suốt cả giải đấu, anh chưa một lần được đá trọn 90 phút trên sân. Nếu không là dự bị thì cũng bị thay ra khi thời gian còn chưa qua nửa hiệp đấu. Hình ảnh Công Phượng để lại chỉ là những bước chạy chậm chạp và những đường bóng chẳng còn mấy nguy hiểm. Bên cạnh những đồng đội cùng lứa như Văn Thanh, Văn Toàn hay Xuân Trường ngày càng trưởng thành và xuất sắc thì anh lại đang đánh mất mình. Người hâm mộ bắt đầu hối hận vì đã tung hô anh quá nhiều, đã đặt hi vọng ở anh quá lớn và cũng cảm thấy nuối tiếc cho một tài năng còn quá trẻ để rơi vào quên lãng.
Nhưng có một điều chắc rằng, cái tên Công Phượng, mỗi khi nhắc đến vẫn luôn đong đầy niềm háo hức và mong chờ nơi người hâm mộ, nhất là khi các đàn anh như Công Vinh, Thành Lương đã giã từ sự nghiệp bóng đá. Và giờ đây, khi giải U21 Báo Thanh Niên sắp sửa diễn ra, niềm hi vọng đó càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.Trở về với U21 Hoàng Anh Gia Lai - nơi đã cho anh những thời khắc đẹp đẽ của một thời đỉnh cao, nơi đã dung dưỡng nên tài năng của mình, liệu anh có hồi sinh mạnh mẽ để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, liệu cái tên Công Phượng có thêm lần nữa khiến khán giả thổn thức?
Năm ngoái, tại giải đấu này, Công Phượng đã có màn thi đấu chói sáng, góp công không nhỏ vào chiếc Cup vô địch của đội bóng phố núi, đồng thời ẵm luôn hai danh hiệu cá nhân là "Vua phá lưới" và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".
Thầy trò Guillaume Graechen bước vào giải đấu năm nay với quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch. Dù thử thách là không hề nhỏ khi phải gặp đối thủ nặng kí như U21 Thái Lan, nhưng một khi Công Phượng đã trở lại thì chẳng có gì là không thể.
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
John Terry: Đi về đâu cũng là thế
Ethan Ampadu - tương lai mới của Chelsea
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Các vị trí và vai trò từng vị trí trong…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Shohei Ohtani đứng đầu danh sách xếp hạng cầu thủ…
Các vị trí và vai trò từng vị trí trong…
Ricardo Kaká: Và Chúa đã tạo ra một thiên thần…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX