Đà Nẵng: Hỗn chiến trong quán game, một cô gái bị chém đứt lìa bàn tay
Thùy Dương 04/23/2018 11:00 AM
Ngày 22/4/2018, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết hiện đang truy tìm nhóm thanh niên gây ra vụ truy sát xảy ra vào sáng cùng ngày tại quán game bắn cá Rồng Vàng (đường Trần Nhân Tông, phường Mân Thái) khiến một cô gái bị chém gần như đứt lìa bàn tay.
Nạn nhân chị Văn Thị M.H đang chơi game bắn cá thì bất ngờ một nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến. Vụ việc khiến bàn tay chị H. bị nhóm côn đồ chém gần đứt lìa hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Ảnh: soha.vn

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 sáng ngày 22/4/2018, một nhóm người gồm 3 nam thanh niên mang theo hung khí đã bất ngờ xông vào quán game bắn cá Rồng Vàng (đường Trần Nhân Tông, phường Mân Thái) đuổi chém một số người chơi tại đây.

Do quá bất ngờ, một cô gái không kịp phản ứng nên không may bị nhóm côn đồ chém trúng bàn tay gần như đứt lìa. Ngay sau đó, mọi người đã hô hoán, trình báo Công an và nhanh chóng đưa cô gái đí nhập viện cấp cứu trong tình trạng cô gái hết sức hoảng loạn. Nạn nhân bị trọng thương là chị Văn Thị M.H ngụ tại quận Sơn Trà.

Trải qua ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, theo Đại diện Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết nạn nhân chị M.H. nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị chém đứt lìa bàn tay, mất máu cấp, lòng bàn tay trái bị vết thương gần đứt lìa do ngoại vật cắt dài 17cm.

"Bệnh nhân đã phẫu thuật nối tay thành công nhưng vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn", Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho hay.

Hiện ca ghép tay cho chị M.H. đã thành công và chị H. cũng may mắn đã qua được cơn nguy kịch. Ảnh: vov.vn 

Theo nhân chứng tại hiện trường, anh Nguyễn T., trú tại quận Sơn Trà cho biết: "Chúng tôi đang chơi game thì có 3 thanh niên cầm dao, mã tấu và ghế sắt hung dữ xông vào chém tới tấp vào khách đang chơi trong quán. Quá hoảng sợ, anh T. cùng với nhiều người nhanh chóng bỏ chạy thoát ra ngoài nên may mắn chỉ bị một số vết chém nhẹ ở phần tay. Riêng chị H. là phụ nữ, không kịp chạy thoát nên bị nhóm thanh niên này chém trúng bàn tay, đứt lìa".

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành lấy lời khai nhân chứng. Qua điều tra ban đầu, được biết chị M.H cũng như anh T. không hề xảy ra mâu thuẫn với nhóm côn đồ. Đồng thời, gia cảnh nạn nhân chị M.H. cũng vô cùng khó khăn. Bố chị H. đang trong quá trình điều trị ung thư đại tràng giai đoạn cuối tại Bệnh viện Ung bướu TP. Đà Nẵng còn mẹ chị H. hằng ngày phải đi rửa chén bát thuê ở các quán ăn trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Author: Thùy Dương

News day