Đau thắt lòng tiễn đưa bé Nhật Linh về "đất mẹ"
Yuki (Tổng hợp) 04/04/2017 08:00 AM
Sáng 3/4, hàng trăm bà con làng xóm, người thân đến dự lễ truy điệu và an táng cháu bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại ở Nhật Bản tại xóm Bãi Sậy 3, huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Tối ngày 31/3, nhiều người dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã đến dự lễ cầu siêu cho bé Nhật Linh.

Nhiều người đã đến cầu siêu cho bé Linh tại Nhật Bản. Ảnh: media.doisongvietnam.vn

Theo báo doisongvietnam.vn cho hay, nhiều bạn học của bé Linh đã đi cùng phụ huynh đến buổi lễ cầu siêu này. Các em đều nói rất nhớ bạn. Còn các thầy cô trong trường nơi bé Linh theo học thì vẫn không tin đây là sự thật.

"Trong buổi lễ cầu siêu, bố của bé Linh có chia sẻ, con gái mất mà trên người không có quần áo nên đã đặt một chiếc áo khoác màu vàng xanh lên bàn thờ của em. 

Không chỉ vậy, gia đình còn đặt một tấm vé máy bay về Việt Nam trong quan tài tượng trưng của Linh. Đây là tấm vé máy bay được gia đình Linh mua cho em để về nghỉ hè nhưng không ai ngờ, sự việc đau thương lại ập đến với gia đình em", thông tin từ báo doisongvietnam.vn.

Bàn thờ của bé được bày nhiều hoa quả như táo và dâu tây cùng những bông hoa trắng và hồng. Ở giữa là bức ảnh bé Nhật Linh với nụ cười hồn nhiên và đôi mắt ngây thơ khiến ai nhìn cũng đau xót.

Trước đó, bé Lê Thị Nhật Linh bị giết hại và được tìm thấy thi thể vào ngày 26/3, cạnh một con sông thành phố Abiko, tỉnh Chiba, trong tình trạng không một bộ quần áo. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Di ảnh của bé Linh. Ảnh: vietnam.net

Hôm 3/4 này, hàng trăm người đã đến tiễn biệt lần cuối cô bé xấu số Lê Thị Nhật Linh. Ai cũng bày tỏ niềm thương xót với sự ra đi đột ngột của một cô bé đang ở độ tuổi ăn, tuổi học. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé Nhật Linh được đặt trên bàn. 

Hình ảnh của bé Nhật Linh. Ảnh: znews-photo.d.za.zdn.vn

Lúc 8h, thi hài bé Lê Thị Nhật Linh được gia đình ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo zing.vn, từ khi đưa thi hài con gái từ Nhật Bản về quê nhà (14h30 ngày 2/4) chị Nguyễn Thị Nguyên (32 tuổi), mẹ bé Linh kiệt sức, ngất lịm và nằm ngay cạnh nơi đặt quan tài con.

Mẹ bé Linh chịu không nổi cú sốc nên ngất đi. Ảnh: vietnam.net

Bé Lê Anh Tú (3 tuổi), em trai của bé Linh, vẫn tưởng chị đi học chưa về, và có thể cậu bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện nên ngây thơ hỏi: "Chị con đâu ạ?" một câu hỏi như xé lòng xoáy thẳng vào nỗi đau của mỗi người.

Ba bé Linh rải nắm đất xuống quan tài cho con (Mặc áo đen, đeo khẩu trang). Ảnh: znews-photo.d.za.zdn.vn

 

Author: Yuki (Tổng hợp)

News day