Trong những ngày qua, tại khu vực Seminole Heights ở Tampa, nỗi sợ hãi đã bao trùm không khí nơi đây khi chỉ trong 11 ngày mà đã có tới ba vụ án mạng xảy ra. Người dân sống trong khu vực được cảnh báo cần thận trọng khi ra khỏi nhà, không nên đi một mình vào buổi tối, và nếu thấy bất cứ điều gì khả nghi phải báo cáo ngay với cảnh sát.
Trong buổi nói chuyện riêng với nhóm cảnh sát tại một công viên ở Seminole Heights trước toà thị chính ngày 25/10, với lời nói vô cùng mạnh mẽ, Thị trưởng Bob Buckhorn đã yêu cầu cảnh sát Tampa phải bắt cho được và mang nghi can giết người này.
Trong đoạn video mà phóng viên của NBC News lấy được, tiếng nói của Thị trưởng nghe rõ: "Chúng ta sẽ săn lùng ráo riết cho tới khi chúng ta bắt được nó. Tên này sẽ không thắng được đâu... Chúng ta phải truy lùng cho ra bằng được".
Cũng trong buổi nói chuyện, cảnh sát trưởng Brian Dugan cho biết nhiều phụ huynh chia sẻ nỗi lo với ông, khi các lễ hội lớn trong năm liên tiếp diễn ra: lễ Halloween, mùa lễ Tạ ơn (Thanksgiving), và cuối cùng là mùa lễ Giáng Sinh. Vì vậy, không thể cấm bọn trẻ đi chơi vào ban đêm, không thể buộc chúng ở nhà. Ông cho hay ông quyết định sẽ đích thân đi bộ tuần tra mỗi đêm, cho tới khi bắt được tên sát thủ hàng loạt này. Ông cũng nói nếu ai muốn, có thể cùng tham gia đi bộ với ông. Ông cũng kêu gọi chủ nhà nếu nhìn thấy điều gì qua camera giám sát, vui lòng cung cấp cho các nhà chức trách để họ có thể sớm tìm ra hung thủ.
Mặc dù cảnh sát còn "ngần ngại" khi gọi kẻ giết người là "sát nhân hàng loạt" nhưng khu phố nhỏ trở nên "khẩn trương" trước sự xuất hiện đông đảo của các nhóm nhân viên công lực trong những ngày gần đây.
Mặc dù vẫn đang tiếp tục tổ chức những cuộc tìm kiếm tay sát thủ hàng loạt mà họ tin là nghi can bắn chết 3 người trong cuộc phục kích giữa đêm khuya, nhưng cho tới nay, cảnh sát Tampa vẫn chưa biết động cơ giết người của sát thủ.
Được biết, các vụ giết người chỉ xảy ra quanh các trạm xe buýt trong vòng bán kính một dặm.
Nạn nhân đầu tiên là anh Benjamin Edward Mitchell, 22 tuổi, một nhạc sĩ và là một sinh viên trường đại học cộng đồng, bị bắn chết khi một mình đứng đợi xe buýt vào ngày 9/10. Bốn ngày sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ hai, là tiếp viên nhà hàng Monica Hoffa, 32 tuổi. Và cách đó khoảng 100m, tại một ô đất trống, cảnh sát phát hiện thi thể Anthony Naiboa, 20 tuổi, một chàng trai mắc bệnh tự kỷ nhẹ. Anh lên lầm xe buýt, có mặt ở Seminole Heights vì đi lạc và sau đó bị bắn chết.
Cảnh sát cho biết trong lúc đang đi tuần tra, họ nghe tiếng súng vang lên. Đó là tiếng súng bắn chết Naiboa, nạn nhân thứ ba, nhưng khi đến hiện trường, họ không tìm ra hung thủ.
Kể từ đó, cảnh sát Tampa tìm kiếm khắp nơi ở khu phố Seminole Heights, đặc biệt còn tổ chức canh chừng trẻ con khi chúng đứng chờ xe buýt. Cảnh sát đi gõ cửa từng nhà, hỏi thăm cư dân địa phương các thông tin liên quan. Các nhóm công nhân dịch vụ công cộng đóng ván cửa các tòa nhà bị bỏ hoang, thay thế đèn đường bị hư hỏng để những con đường an toàn hơn vào ban đêm.
Sự kiện bác sĩ người Việt bị kéo lê khỏi…
Tổng hợp các hình ảnh về bão Harvey trong vài…
Tin nóng: Bão Harvey quay lại, Houston thất thủ trước…
Tin cộng đồng: Một người đàn ông gốc Việt ở…
Vụ "United Airlines": Khi cộng đồng giận dữ lên tiếng
Tưng bừng lễ hội văn hoá châu Á Plano AsiaFest…
Tuần hành phản đối súng đạn của học sinh sau…
Bác sĩ gốc Việt bị bắn chết tại nhà ở…
Cảnh sát Mỹ ra khuyến cáo đặc biệt về "chú…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX