Hà Tĩnh: Chính quyền rao bán đất, dân sống "chui" vì thiếu đất
Aries 05/05/2017 02:00 PM
Hơn 50 hộ dân trong diện "tái định cư khẩn cấp" phải sống khổ sở với cảnh nhà tái định cư chật chội, hoặc phải sống chui tại nhà cũ với nỗi lo bị đuổi đi, trong khi hơn 8000 mét vuông đất dành cho tái định cư khẩn cấp lại bị bỏ hoang.

Chiều ngày 02.05.2017, phóng viên báo Lao động đến thăm gia đình chị Đậu Thị Thuần (sinh năm 1987), trong ngôi nhà của chị, tại xóm Tuần Cầu, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Từ khi dự án khu tái định cư phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) được cấp vốn chính phủ với mục tiêu “di dời khẩn cấp” 66 hộ dân khỏi vùng lũ lụt, ngôi nhà do ba mẹ chồng của chị xây hơn chục năm cũng bị thu hồi.

Con chị Thuần trước ngôi nhà cũ của chị. Ảnh: laodong.com.vn

Sau khi hoàn thành dự án, Uỷ ban nhân dân phường Trung Lương chỉ cấp đất tái định cư cho 14 hộ sau quá trình “bình xét”. Nhiều hộ bị gộp thành 1 dù đã tách hộ khẩu, và được cấp một mảnh đất khoảng 170 mét vuông.

Gia đình chị Thuần cũng bị ở chung với mẹ chồng là Đậu Thị Thương. 13 người được cấp một mảnh đất tái định cư khoảng 170 - 180 mét vuông.

Vì nhà quá chật chội, vợ chồng anh Nguyễn Văn Chiến - em chồng chị Thuần - phải dọn ra thuê nơi khác. Còn chị Thương cùng 4 đứa con lại phải ở “chui” tại nhà của chính mình.

Ngôi nhà cũ của bà Thương, dù theo quy định phải giao lại cho chính quyền quản lý, nhưng chính quyền lại cho một doanh nghiệp thuê để kinh doanh. Vừa rồi chủ đất được chính quyền cho thuê đến đuổi, nhưng chị phải xin ở lại vì không biết đi đâu.

Lâm vào hoàn cảnh tương tự, gia đình ông Trần Văn Ninh và bà Nguyễn Thị Mai với 4 người con, cũng phải ở “chui” trong nhà cũ, do nhà mới quá chật chội.

Nhiều gia đình khác cũng đông người, cũng nằm trong danh sách “tái định cư khẩn cấp”, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đất.

Gia đình ông Trần Văn Ninh và bà Nguyễn Thị Mai trong mảnh đất cũ với nỗi sợ bị đuổi. Ảnh: laodong.com.vn

Nghịch lý là khi các gia đình khổ sở vì thiếu đất, thiếu chỗ ở, trong khi các lô đất còn lại sau khi cấp cho 14 hộ, đã được chính quyền địa phương rao bán đấu giá. Nhưng việc này phải dừng lại vì bị phát hiện. 49 lô đất, hơn 8 nghìn mét vuông này lại bị bỏ hoang, làm nơi chăn bò, để vật liệu…

Đơn xin giải cứu của dân đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chị Thuần nói Chủ tịch phường hứa sẽ tìm đất xen kẹt (đất vườn, với thủ tục mua bán không cần sổ đỏ), nhưng vì thiếu tiền do còn nợ nần từ việc chữa bệnh cho chồng (trong sổ nợ vẫn còn thiếu 270 triệu đồng), chị thấy thật vô lý khi đất "tái định cư khẩn cấp" lại bị bỏ hoang đã nhiều năm.

49 lô đất bị bỏ hoang một cách vô lý. Ảnh: laodong.com.vn

Qua trao đổi giữa phóng viên báo Lao động với lãnh đạo phường Trung Lương, lý do không thể cấp đất cho các hộ còn lại là "sợ các hộ khác không đồng tình".

Author: Aries

News day