Hà Nội: Nạn nhân tử vong sau ca phẫu thuật tay mà không rõ nguyên nhân
HBK 05/11/2018 08:00 AM
Nạn tử vong sau ca phẫu thuật tay mà không rõ nguyên nhân, bác sĩ chưa có câu trả lời thỏa đáng. Người thân nạn nhân vô cùng đau xót, bàng hoàng và tập trung đông trước bệnh viện để yêu cầu làm rõ.

Theo lời kể từ người thân, được biết vào tối khuya ngày 8/5 anh Cường (37 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị ngã khi đi vào ổ gà. Sau khi chụp chiếu tại bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai cho thấy anh Cường bị gãy xương phía tay phải, gần bả vai.

Sau khi khám, sơ cứu và giảm đau, bệnh viện huyện Quốc Oai đề xuất gia đình chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa Hà Đông để phẫu thuật. 2h sáng ngày 9/5, anh Cường hoàn tất thủ tục nhập viện đa khoa Hà Đông.

9h sáng ngày 9/5 anh Cường được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Đến 13h30, một bác sĩ xuống khu chờ của người nhà nói anh đang nguy kịch, mất nhiều máu và không giải thích gì thêm. Phía bệnh viện cũng không nói tình trạng bệnh nhân như thế nào.

Đợi một lúc do quá sốt ruột, bà Bà Vương Thị Bích, cô ruột của anh Cường chạy lên Khoa hồi sức của bệnh viện, đẩy cửa vào thì thấy cháu trai nằm một mình mặt tím tái, bụng phình lớn.

Bà liền kêu to, hô hoán bác sĩ đến giúp đỡ. Một lúc sau bác sĩ có mặt tại phòng bệnh, liên tục gọi điện cho các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên. Khi bác sĩ tuyến trên đến hỗ trợ thì cùng lúc anh Cường đã tử vong.

Người thân anh Cường không ai kìm nén nổi cảm xúc khi nghe tin dữ. Ảnh: news.zing.vn

Quá bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi đột ngột của anh Cường, hàng chục người thân trong gia đình làm náo động khuôn viên khoa cấp cứu ngoại bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Về phí bệnh viện thông báo anh Vương Đình Cường (sinh năm 1981, trú tại Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội) đã tử vong trong quá trình truyền nước. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường về nguyên nhân, gia đình yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc khám nghiệm tử thi và điều tra.

Người nhà bệnh nhân tập trung tại bệnh viện yêu cầu làm rõ. Ảnh: kenh14.vn

Đến trưa ngày 10/5, thi thể nạn nhân cũng đã được mổ để khám nghiệm tại nhà tang lễ bệnh viện 103. Rất nhiều người thân nạn nhân đã có mặt từ ngày hôm qua, yêu cầu phía bệnh viện làm rõ nguyên nhân người thân mình tử vong bất thường. 

Được biết, anh Cường ra đi để lại 3 đứa con thơ, bé lớn nhất năm nay 10 tuổi đã hiểu chuyện, nên khi ông nội vừa về đến đã chạy ra ôm lấy ông khóc nức nở, cháu biết bố cháu đã ra đi rồi. Sau bé lớn còn có hai đứa em, một đứa 8 tuổi, đứa thứ 3 mới được 5 tuổi. Trước khi mất, anh Cường phải một mình phải nuôi 3 con nhỏ ăn học.

Anh Cường cùng các con của mình trong 1 lần đi chơi với nhau. Ảnh: news.zing.vn

Hiện tại, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm.

Author: HBK

News day