Đám cháy bùng lên lúc khoảng 2h15 ngày thứ sáu (14/7) tại khu chung cư Marco Polo trên đại lộ Kapiolani, theo sở cứu hỏa Honolulu. Đây là toà chung cư gồm 36 tầng, có tất cả 538 căn.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KHON-TV, lửa bắt đầu bùng phát từ tầng 26 rồi lan lên tầng thứ 27 và 28, còn theo Đại uý David Jenkins, người phát ngôn Sở cứu hỏa Honolulu.
Theo Aaron Dengler, một cư dân ở tầng 4, nói với Hãng tin AP rằng sau khoảng hai giờ, trận hỏa hoạn đã dần mạnh lên và bắt đầu lan sang tầng 28.
Lệnh di tản bắt buộc ra khỏi toà chung cư đã được ban hành. Một số người ở tầng dưới đã cố gắng thoát khỏi tòa nhà bằng thang bộ thoát hiểm dù khói bốc mù mịt và rất tối.
Ban đầu, có khoảng 60 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Sau đó, số lính cứu hoả được huy động để dập đám cháy và di tản cư dân trong tòa nhà này lên tới 100 người. Trực thăng cũng đã được điều động đến hiện trường. Lửa được hoàn toàn dập tắt vào lúc 7 giờ chiều cùng ngày, theo thị trưởng Hawaii Kirk Caldwell.
Được biết, 3 nạn nhân thiệt mạng gồm có hai phụ nữ và một người đàn ông đã được tìm thấy trong hai căn chung cư, theo lời của Đại uý David Jenkins. Ngoài ra, các nhân viên cấp cứu điều trị 10 người ngay tại chỗ, và đưa năm người khác, gồm cả một lính cứu hỏa, vào bệnh viện do bị ngạt khói.
Tòa nhà Marco Polo, được xây năm 1971, không có gắn hệ thống phun nước tự động để dập lửa khi có báo động.
“Chắc chắn một điều rằng nếu có hệ thống phun nước tự động thì thiệt hại sẽ được giới hạn chỉ trong căn hộ chung cư nơi ngọn lửa bùng phát”, chỉ huy trưởng cứu hỏa thành phố Honolulu, ông Manuel Neves nhận định.
Các nhân viên điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn này.
Sự kiện bác sĩ người Việt bị kéo lê khỏi…
Tổng hợp các hình ảnh về bão Harvey trong vài…
Tin nóng: Bão Harvey quay lại, Houston thất thủ trước…
Tin cộng đồng: Một người đàn ông gốc Việt ở…
Vụ "United Airlines": Khi cộng đồng giận dữ lên tiếng
Tưng bừng lễ hội văn hoá châu Á Plano AsiaFest…
Tuần hành phản đối súng đạn của học sinh sau…
Bác sĩ gốc Việt bị bắn chết tại nhà ở…
Cảnh sát Mỹ ra khuyến cáo đặc biệt về "chú…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX