Justin Kluivert: Tiếp nối bước chân huyền thoại
DNK14 04/01/2018 09:30 AM
Chung kết UEFA Champions League năm 1995, Patrick Kluivert ghi bàn thắng duy nhất đánh bại thủ môn Rossi của AC Milan để giúp Ajax Amsterdam giành chức vô địch. 13 năm sau, con trai anh, Justin Kluivert đánh bại một thủ môn tài năng của AC Milan - Donnarumma để chiếm lấy vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới NxGn (Next Generation) của tờ Goal.

Thừa hưởng những tố chất tuyệt vời của một tiền đạo từ người cha nổi tiếng, Justin được đôn lên đội một Ajax Amsterdam từ học viện nhờ tốc độ tuyệt vời và kĩ thuật khéo léo. Mới chỉ một năm kể từ ngày đầu tiên anh có màn ra mắt khán giả, số trận mà Justin được ra sân thi đấu chỉ mới chạm mốc 50 nhưng giờ đây cả thế giới phải thừa nhận rằng anh có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, điều mà tất cả mọi người ở Ajax đã tin từ lâu.

Vừa đánh bại Gianluigi Donnarumma để giành danh hiệu NxGn, Justin đang được kì vọng rất lớn. Những huấn luyện viên (HLV) và chuyên gia hàng đầu mong muốn có cơ hội làm việc cùng để giúp anh trở thành ngôi sao mới của bóng đá thế giới. Trong khi đó, những câu lạc bộ (CLB) hàng đầu châu Âu bắt đầu nhảy vào cuộc chiến tranh giành chữ kí của tiền đạo trẻ người Hà Lan. Thông thường, những cầu thủ trẻ khác sẽ thường không để ý đến những chuyện đó và tập trung vào thi đấu nhiều hơn. Tuy nhiên, Justin Kluivert không như vậy, anh biết cách kiểm soát và nắm bắt thời cơ này.

Sau thời của Patrick, nhà Kluivert có thêm một tài năng mới - Justin.
Ảnh: Goal

Anh ấy sẵn sàng bàn về vấn đề chuyển nhượng với Real Madrid và Barcelona, đây là 2 CLB hàng đầu hiện tại đối với Justin. Trong khi đó, Arsenal, Tottenham và Manchester United cũng rất hứng thú với Justin. Và chàng trai 18 tuổi đã nhấn mạnh rằng "luôn sẵn sàng" để gia nhập một trong những CLB hàng đầu lục địa già. 

Hiếm có cầu thủ trẻ nào sẵn sàng bàn về chuyển nhượng hơn là tập trung vào chuyên môn, nhưng Justin Kluivert không phải là một cầu thủ bình thường. Anh ấy kiểm soát được bản thân mình, và không có điều gì khiến anh sao nhãng.

Nếu việc Justin là cầu thủ trẻ đáng xem nhất của lò đào tạo Ajax trong những năm gần đây tạo thành áp lực đè lên vai chàng trai trẻ thì việc là con trai của huyền thoại 2 đội bóng Ajax Amsterdam và Barcelona chính là một gánh nặng.

Mơ ước của Justin Kluivert là được khoác áo Barcelona như cha mình.
Ảnh: Goal

Tuy nhiên, trên sân bóng, dường như mọi áp lực ấy đều được rũ bỏ khi chúng ta chứng kiến những gì Justin thể hiện: Đối đầu trực diện với các hậu vệ cùng sự tự tin cao nhất. Tự tin chính là điểm thu hút lớn nhất của chàng trai trẻ đối với các ông lớn.

Giờ đây, anh có nhiều sự lựa chọn tốt cho bản thân ở những CLB hàng đầu, nhưng điều Justin muốn là tiếp tục di sản mà cha anh - Patrick Kluivert để lại tại Barcelona. 

"CLB mơ ước của tôi ư? Barcelona, chắc chắn đó phải là Barcelona", anh chia sẻ với tờ Goal. "Để theo bước chân cha tôi? Đúng là như vậy. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở đó. Bây giờ tôi sẽ không đi đâu cả, nhưng Barcelona là giấc mơ từ lâu".

Khi được hỏi điều gì khiến anh trở nên đặc biệt hơn những cầu thủ trẻ khác, anh ấy nói: "Tôi nghĩ rằng tôi luôn cố gắng, hi sinh nhiều thứ để đạt được mục đích và phát triển sự nghiệp, và tôi vẫn luôn như vậy. Tôi nghĩ điều này rất quan trong đối với các cầu thủ trẻ nếu họ muốn đạt được thành công. Ngoài ra, rõ ràng bạn cần có tài năng và cực kì nghiêm túc trong tập luyện".

Justin Kluivert đang tiếp bước người cha trở thành huyền thoại bóng đá mới.
Ảnh: 90mins.com

Dĩ nhiên, Justin đã được theo dõi rất kĩ lưỡng khi còn nhỏ. Người ta đã lan truyền khắp xứ sở Tulip rằng con trai người đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết UEFA Champions League 1995 với AC Milan đang trở thành ngôi sao mới trong đội trẻ của Ajax.

Với những bước chuyển mình mạnh mẽ tại học viện, Justin Kluivert nhanh chóng được ra mắt đội một khi mới 17 tuổi vào tháng 1 năm 2017. Và đến thời điểm này, anh đã quen với việc bị so sánh với người cha Patrick của mình - một trong những chân sút hàng đầu mà bóng đá Hà Lan đã sản sinh ra. Thay vì bị lu mờ bởi hào quang của người cha nổi tiếng, Justin biết cách tận dụng điều đó. Anh học hỏi nhiều điều từ kinh nghiệm của Patrick, rút ra bài học cho bản thân và tránh được những sai lầm trên con đường sự nghiệp.

Justin đang tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Ảnh: ESPN

Luôn luôn có những so sánh giữa cha con nhà Kluivert, nhưng Justin đã khẳng định anh sẽ làm mọi việc theo phong cách riêng chứ không bắt chước bất cứ điều gì từ cha mình. Edwin van der Sar, Giám đốc điều hành hiện tại của Ajax cũng nói về vấn đề này: "Phong cách chơi và cách xử lí của Justin khác với Patrick. Cậu ấy nhanh hơn, thi đấu tốt ở cả 2 cánh trong khi Patrick là một trung phong đích thực. Có lẽ điểm chung giữa họ là khả năng đánh hơi bàn thắng rất tốt".

Justin Kluivert có khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc và xoay sở trong phạm vi hẹp rất tốt. Dường như việc bị bao vây bởi nhiều cầu thủ phòng ngự không phải vấn đề quá lớn đối với chàng trai này. Và với phong cách này, anh được so sánh với Neymar - hình mẫu mà anh đang hướng tới.

Tài năng là vậy, nhưng Justin cũng cần nhiều điểm cần cải thiện tại giải vô địch quốc gia (VĐQG) Hà Lan trước khi đến thi đấu ở những giải đấu có đẳng cấp cao hơn như La Liga.

Mục tiêu chính của anh ấy là chức vô địch Eredivisie cùng Ajax - CLB anh đã gắn bó từ năm 8 tuổi. Ngay từ những ngày đầu, Justin là một trong những tài năng trẻ ấn tượng nhất của lò đào tạo Amsterdam cùng Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, David Neres & Donny van de Beek.

Anh cũng chính là người đầu tiên trong gia đình Kluivert lập được một cú hat-trick tại giải VĐQG Hà Lan trong trận đấu với Roda JC. Ba bàn thắng, ba phong cách khác nhau: Nã đại bác, đột phá rồi ghi bàn, và cuối cùng là một pha cứa lòng nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc. Bao nhiêu đó đủ để thấy tài năng của chàng trai 18 tuổi là lớn như thế nào.

Justin Kluivert cần biết cách tỏa sáng trong các trận cầu lớn để vươn mình thành ngôi sao.
Ảnh: Goal

Tuy vậy, con trai của huyền thoại Patrick vẫn chưa khắc phục được điểm yếu cố hữu. Tất cả những bàn thắng của Kluivert ở mùa giải năm nay đều được ghi vào lưới những đội nửa sau bảng xếp hạng. Đồng nghĩa việc anh vẫn im lặng trong những trận cầu lớn với PSV, AZ, Feyenoord và Ultrecht, trong khi những đồng đội như Neres, De Jong và De Ligt thi đấu nổi bật ngày càng thường xuyên hơn trong những cuộc đối đầu này.

Điều quan trọng ở đây chính là tinh thần cầu tiến của Justin Kluivert. Anh luôn sẵn sàng nhận khuyết điểm và tìm cách khắc phục: "Tôi cần phải thể hiện nhiều hơn nữa trong các trận đấu. Tôi không hài lòng với màn trình diễn này. Tròn vai thôi là chưa đủ, tôi muốn trở thành đầu tàu của đội" - Justin chia sẻ sau trận thua 2-3 trước Vittesse. 

Với tất cả những gì Justin Kluivert đã thể thiện cả ở trong và ngoài sân cỏ, giờ đây, người ta đã tin rằng anh sẽ bước tiếp con đường trở thành một cầu thủ kiệt xuất của thế giới. 

Author: DNK14

News day