Đêm 27/01, tức 30 tháng Chạp năm Bính Thân (theo lịch âm), không khí rộn ràng, hồ hởi chào đón năm mới 2017 khắp nơi trên toàn đất nước Việt Nam. Thời tiết ở các tỉnh, thành phố lớn khô ráo, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí đón năm mới của người dân. Các khu vực trung tâm tại các tỉnh, thành, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chào năm mới, đông đúc, tấp nập người dân, được trang trí rực rỡ. Cũng trong đêm giao thừa, tại các đền, chùa… rất đông người dân đến thắp hương cầu nguyện cho một năm mới an lành, hạnh phúc cho bản thân, gia đình.
Ít giờ trước đó tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các vua Hùng, và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, cầu mong Tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại, trường tồn.
Tại Hà Nội, trong không khí náo nhiệt đón giao thừa, trong dòng người chen chật kín tại Hồ Gươm, Nhà hát lớn, rất đông du khách nước ngoài háo hức tận hưởng không khí đón Tết cổ truyền âm lịch của Việt Nam. Theo chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, năm nay Việt Nam không bắn pháo hoa Tết trên toàn quốc. Để phục vụ người dân thủ đô, Hà Nội đã chuẩn bị một chương trình dựng sẵn kéo dài 5 phút, có đếm ngược 30 giây, vào đúng thời khắc giao thừa, hình ảnh pháo hoa nghệ thuật được trình chiếu trên các màn hình lớn ở những địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật.
Còn trong khu vực trung tâm Tp. Hồ Chí Minh, bắt đầu diễn ra tình trạng tắc đường khi hàng nghìn người đổ về trung tâm, nơi diễn ra các hoạt động đặc sắc chào đón năm mới. Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ (trung tâm Quận 1) và điểm trình diễn hình ảnh 3D nghệ thuật trước trụ sở UBND thành phố tấp nập người dân chờ đón năm mới.
Trong thời khắc chuyển giao năm mới, tại Quảng trường Nhà hát Tp. Hải Phòng, người dân từ khắp nơi đã đổ về để đón xem các chương trình chào đón năm mới. Khu vực đài phun nước, tượng đài Nữ tướng Lê Chân, cột cờ trung tâm cũng đông đúc người dân đến đón cháo năm mới. Không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi, người dân thành phố háo hức chờ đón một năm mới Đinh Dậu tươi vui.
Khắp tỉnh Hải Dương rực rỡ trong cờ hoa và đèn trang trí lấp lánh dọc các con phố, không chỉ ở trung tâm thành phố mà không khí đón xuân còn lan đến từng con hẻm, từng thôn, xóm. Thời tiết năm nay ấm áp nên nhiều người dân đến các khu chơi giải trí như công viên Bạch Đằng, quảng trường Thống Nhất, Độc Lập cùng thưởng thức các chương trình văn nghệ do Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương tổ chức.
Tại Đà Nẵng, mặc dù thời tiết thuận lợi cho việc đón giao thừa, nhưng lượng người ra đường không đông như mọi năm do không có chương trình bắn pháo hoa. Người dân và du khách ở Tp. Đà Nẵng đến quảng trường trên đường 2/9 để xem chương trình Lễ hội đếm ngược chào đón năm mới. Nhiều người khác chờ đến thời khắc giao thừa để lên chùa thắp hương và hái lộc cầu may.
Quảng Bình, một tỉnh thuộc miền Trung Việt Nam, trong đêm Giao thừa đón năm mới Đinh Dậu 2017, thời tiết ấm áp hơn, bớt rét. Nhiều người đã theo các con đường đổ về trung tâm thành phố Đồng Hới - Hoa Hồng, được trang hoàng lung linh, rực rỡ với hệ thống đèn màu, cờ, hoa, để cùng hân hoan đón chào năm mới… Mặc dù cấm đốt pháo nhưng tại Quảng Bình vẫn rộn ràng như chưa bị cấm do người dân tự ý mua, đốt pháo lậu.
Người dân ở khắp cả nước đã đón Giao thừa trong rộn ràng, tươi vui trong tiết trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới khá đẹp khi thời tiết ủng hộ, khô ráo, thuận lợi.
Vụ Hiệu phó bị tố dùng clip sex tống tình…
Hà Nội: 2 cặp đôi ngủ chung giường, án mạng…
Chiêu trò lừa đảo lại xuất hiện trên Facebook
Petrolimex treo băng rôn ủng hộ hàng Việt Nam và…
Hải Phòng: Con nghiện dùng dao uy hiếp mẹ đẻ…
Rớt công chức vẫn lên chức phó phòng
Tổng hợp 24h: Bị từ chối Visa đi Mỹ, cậu…
Tin tức Việt Nam ngày 4/10/2018: Người đàn ông bị…
Tổng hợp 24h: Hà Nội xây nhà hát Hoa Sen…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX