Marcel Kittel: 'Tôi không rõ tại sao mình lại đang phải vật lộn thế này!'
CTV Hồng Nhung 08/21/2018 01:00 PM
Marcel Kittel đã từ bỏ BinckBank Tour vào thứ Bảy tuần trước, bổ sung thêm một sự thất vọng cho mùa giải 2018 không thỏa mãn của mình. Trong mùa giải đầu tiên của mình với đội Katusha-Alpecin, tay đua người Đức chỉ có được 2 chiến thắng và chỉ giành quyền tham gia các giải đua ở Tirreno-Adriatico.

Vinacircle - "Tôi vô cùng thất vọng khi phải từ bỏ @binckbanktour", Marcel viết trên Twitter và Instagram hôm thứ Bảy.

"Dù cho bản thân sẽ bị chỉ trích thêm 1 lần nữa, song tôi vẫn đang tìm kiếm lý do đằng sau tất cả những điều này. Đây là 1 mùa giải vô cùng khó khăn cho đến tận bây giờ và tôi đã hy vọng sẽ làm được 1 điều gì đó cho đội của mình. Ban đầu là sự hứa hẹn về vị trí thứ 2 trong giai đoạn 1 nhưng sau đó mọi thứ không hề khả quan hơn chút nào.

Tôi không rõ mình đang đấu tranh với cái gì tại thời điểm này. Tôi đang cố gắng để thực hiện lời hứa nhưng điều này dường như luôn luôn kết thúc trong 1 thất bại kể từ tháng Tư. Đối với tôi, mục tiêu lớn nhất là thống nhất cơ thể và tâm trí. Tuy nhiên tôi đoán đây là thứ tôi đang bỏ lỡ vào lúc này", Marcel cho hay.

Đầu tuần khi trả lời phỏng vấn Cyclingnews, anh nói rằng: "Tôi không thực sự quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Tôi chỉ đang cố gắng tập trung vào bản thân mình". "Không phải mọi thứ đều hoàn hảo, chắc chắn là vậy. Tôi muốn giành chiến thắng nhiều hơn và điều đó đã không xảy ra. Tôi cũng phải vật lộn đôi chút với những vấn đề về sức khỏe, vì vậy nên mọi thứ vẫn chưa thể hoàn hảo. Tôi đang cố gắng kết thúc mùa giải của mình tốt nhất có thể", anh nói thêm.

Vận động viên 30 tuổi này đã thi đấu khá xuất sắc trong trận khai mạc của BinckBank Tour, nhưng hiếm khi người ta nhìn thấy anh trong các trận thi đấu khác. Anh đã thi đấu khá nổi bật trong 1 số lần, với nhiều lần đạt kết quả là lọt vào top 10, nhưng dù vậy vẫn không thể giành chiến thắng.

Khoảnh khắc hiếm hoi khi Marcel ở vị trí dẫn đầu 1 cuộc đua.
Ảnh: Cycling Weekly

Có lẽ khoảnh khắc sâu đậm nhất là khi anh phải rời Tour de France sau khi bỏ lỡ giới hạn về thời gian trong lượt đua thứ 11. Vào năm 2017, Marcel đã giành chiến thắng trong 5 chặng và đã mặc trên mình chiếc áo xanh chung cuộc chỉ vài ngày trước khi phải bỏ cuộc vì một loạt các vụ đụng xe.

Như thể những rắc rối của anh trên chiếc xe đạp là không đủ, tại Tour de France, anh đã bị chỉ trích công khai từ DS Dimitri Konyshev, người đã nói với L’Equipe rằng "Chúng tôi trả cho anh ta rất nhiều tiền nhưng anh ta chỉ quan tâm đến bản thân mình".

Marcel hoàn toàn thư giãn trước trận mở màn lượt đua số 4.
Ảnh: TDWSport.com

Tiếp theo là cáo buộc cho rằng Kittel đang cố gắng phá vỡ hợp đồng của mình trong năm 2019 với Katusha và thực sự đang tìm kiếm 1 đội chơi mới. “Thật vớ vẩn! Tôi không hiểu điều đó, tôi chưa bao giờ nói thế, và tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu. Tôi đoán đó chỉ là do trong Tour de France, khi tất cả các phương tiện truyền thông đang muốn thêu dệt nên các câu chuyện để thu hút sự chú ý của đám đông, bởi vậy nên điều đó không phải là sự thật".

Anh đã cố gắng xoay vòng mọi thứ khi trở lại đường đua vào tuần tới với chuyến tham quan Deutschland. "Bây giờ tất cả mọi thứ sẽ trở về con số 0 tròn trĩnh 1 lần nữa cho @deutschlanddeinetour vào tuần tới. Tôi sẽ bắt đầu với 1 suy nghĩ tích cực: Giờ đây tôi có thêm 1 ngày nghỉ ngơi trước khi bắt đầu giai đoạn 1 trong Koblenz..."

Author: CTV Hồng Nhung

News day