1. Lễ hội Tình Yêu
Tại Ấn Độ, cứ vào dịp xuân đến, các cô gái lại có dịp tham dự vào một ngày hội tôn giáo, nhưng thực chất được xem là lễ hội Tình yêu. Lễ hội kéo dài tới 18 ngày và tiến hành vào tháng Ba hay tháng Tư tại phía Bắc Ấn Độ. Hoạt động chính của lễ hội là nghi thức tắm tượng thần. Trong một ngôi đền thiêng, những cô gái trẻ sẽ nhảy múa, ca hát, cầu nguyện và dâng lên thần Kama (thần Tình Yêu) trái cây, hoa, nước sạch… Sau đó, tượng thần Kama sẽ được mang đến một con sông hay hồ gần nhất và được tắm ở nơi có nguồn nước sạch nhất. Tuy mang màu sắc tôn giáo, song mục đích chính của ngày hội này vẫn là dịp để các thanh niên, thiếu nữ có dịp làm quen với nhau. Một lần gặp mặt, một lần trò truyện và thế là tình yêu này nở. Đã có rất nhiều trường hợp sau những ngày lễ này họ đã thành vợ, thành chồng.
2. Lễ hội gả con cho… quả cau
Đây là phong tục độc đáo của người Newar ở vùng Katmandou, thuộc xứ Nêpan. “Cô dâu” là các cô bé 4 tuổi hoặc hơn một chút, còn chú rể là… những quả cau. Theo niềm tin của người Newar, quả cau tượng trưng cho thần Narayan. Vì vậy, những cô bé đó sẽ không bao giờ biết đến cảnh góa chồng, thậm chí sẽ có quyền li dị chồng sau này nếu sống không hạnh phúc. Trong ngày đầu tiên của lễ hội, hàng trăm cô bé tụ tập tại sân một ngôi đền của làng, bên cạnh bố mẹ. Mỗi cô bé được buộc dây ở cổ tay, rắc hoa và gạo lên người. Đây được xem là nghi thức thanh tẩy và do “Thakali” – người đứng đầu tôn giáo phụ trách. Ngày thứ hai là ngày cưới chính thức. Vào ngày này những cô bé sẽ được tắm rửa sạch sẽ, sơn đỏ móng tay, móng chân. Sau đó chúng được dắt vào sân đền, kèm theo một chiếc khay có đựng gạo, hoa, dầu, nước và đặc biệt là một quả cau. Nghi thức quan trọng nhất của buổi lễ là việc phết lên trán và tóc cô bé một thứ bột màu đỏ - tương đương với nghi thức đeo nhẫn ở đám cưới phương Tây. Vậy là từ đây trở đi, những cô bé đã được thần Newar che chở.
3. Tết Thiếu nữ
Tết Thiếu Nữ còn được gọi là Tết Con Gái. Vào đầu tháng Ba hàng năm, khi hoa anh đào của Nhật nở, mọi người thường gọi đó là Tết Hoa Anh Đào. Các cô gái trẻ tuổi trang điểm thật đẹp đón mừng ngày Tết của mình. Vào ngày này, những gia đình có con gái sẽ trưng bày những búp bê Hina để cầu nguyện cho con gái mình lớn lên khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Búp bê Hina thường chỉ được trưng bày trong một ngày này và được dọn cất đi ngay sau đó vì người ta tin rằng nếu trưng bày đến sau ngày 4/3 thì con gái mình sẽ bị muộn chồng.
4. Tết bách nữ
Chủ nhật tuần thứ 3 trong tháng Năm hàng năm là Tết Bách Nữ của trấn Mâng – Ô – Chan ở Tây Ban Nha. Các cô thiếu nữ đã đính hôn mặc những bộ quần áo trắng tinh, tay cầm những nhành hoa tươi cùng nhau cắm lên trên gò đồi ngoại ô thị trấn để cầu khấn cho mình được sống hạnh phúc trong tương lai.
5. Tết đánh chồng
Trên một bãi đất trống của một làng trong đất nước Ấn Độ, bỗng xuất hiện một đoàn phụ nữ, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc gậy tre dài chừng hai mét, đứng nghiêm chỉnh như một hàng quân ra trận. Một lát sau có một đoàn đàn ông, đó chính là những người chồng của họ, tay cầm những chiếc lá chắn bằng da trâu, tiến vào bãi đất trống ấy. Sau đó, những người phụ nữ lập tức bao vây lấy những người đàn ông rồi dồn họ vào cái vòng tròn “đánh chồng”. Những người đàn ông cũng lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống, đồng thời giơ những tấm lá chắn da trâu lên che đầu. Khi ấy những người phụ nữ bắt đầu vung gậy quất vào những người đàn ông đang quỳ trong vòng tròn, không một chút nể nang. Ở Ấn Độ đó là cái tết “mở mày mở mặt” của những người phụ nữ.
Creepypasta và những sự thật thú vị
5 phong tục tập quán của người Việt Nam không…
Sự khác biệt giữa phong cách Vintage và Retro
Vì sao nhiều người lại thích mèo?
5 biểu hiện cho thấy bạn đang sống ảo
10 điều bạn chưa biết về đất nước Colombia
5 so sánh kinh điển giữa mắt người và máy…
Những sự thật thú vị về Conan (Phần 2)
6 nhà hóa học nổi tiếng nhất Thế giới
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX