Sau 37 năm, tuyết lại rơi trên sa mạc Sahara
Bình Nguyên 12/22/2016 05:00 PM
Dự đoán của Band Aid năm 1984 rằng: “Sẽ không có tuyết ở châu Phi trong mùa Giáng Sinh này” (nguyên văn “There won’t be snow in Africa this Christmas time”) đã một lần nữa được chứng minh là sai khi tuyết đã rơi ở khu vực sa mạc Sahara sau 37 năm.

Khu vực Ain Sefra ở Algeria, được coi là cửa ngõ dẫn vào sa mạc Sahara đã xuất hiện tuyết rơi ngày 19/12 theo giờ địa phương, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.

Tuyết rơi tại khu vực Ain Sefra.
Ảnh: Geoff Robinson

Sahara là sa mạc nóng nhất thế giới với diện tích hơn 9 triệu km2, nó bao gồm hầu hết Bắc Phi. Đây là một trong những khu vực khô hạn nhất hành tinh, với nhiệt độ trung bình khoảng 50oC.

Tuyết rơi tại khu vực Ain Sefra, Sahara.
Ảnh: Geoff Robinson

Các cồn cát đỏ của sa mạc đã được phủ một lượng đáng kể tuyết trắng. Lần tuyết rơi gần nhất ở khu vực này là năm 1979. Tuyết rơi kết hợp với những đụng cát đỏ đã tạo nên cảnh tượng như trong mơ vào thời điểm Giáng Sinh năm nay tại khu vực sa mạc này.

Tuyết rơi tại khu vực Ain Sefra, Sahara.
Ảnh: Geoff Robinson

Các chuyên gia khoa học cho biết, Sahara có tuyết rơi nhưng chủ yếu chỉ ở một số khu vực núi cao, trường hợp tuyết rơi trên đụn cát ở vùng thấp là vô cùng hy hữu. Quá trình biến đổi khí hậu đang cho thấy nhiều biến đổi bất thường. Sa mạc Sahara đã từng có rất nhiều loài động vật và thực vật sinh sống trước đây. Nhiều chuyên gia cho rằng, Sahara sẽ "xanh" trở lại trong tương lai xa.

Author: Bình Nguyên

News day