Nhóm thi đấu tốt
Xuân Trường có lẽ là cái tên đáng chú ý nhất. Anh vừa trải qua một số sự việc ồn ào bên ngoài sân cỏ, và nhiều người đã lo lắng rằng điều này có thể ảnh hưởng đến phong độ của tiền vệ quê Tuyên Quang. Nhưng không, Xuân Trường đã đập tan những sự lo lắng, hoài nghi bằng màn trình diễn xuất sắc trên sân Lạch Tray với một siêu phẩm từ chấm đá phạt trực tiếp. Ngoài ra, anh cũng là người cầm trịch lối chơi cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn cho các đồng đội. Nếu như may mắn hơn, HAGL đã giành trọn vẹn 3 điểm trước Hải Phòng thay vì một trận hòa.
Bộ đôi trung vệ của Hà Nội FC là Duy Mạnh và Đình Trọng cũng được đánh giá cao. Trở về từ Sài Gòn FC, Đình Trọng lại có cơ hội đá cặp cùng Duy Mạnh ở tuyển U23. Như cá gặp nước, hai cầu thủ này đã thi đấu cực kì ăn ý với nhau, trở thành tấm lá chắn vững chắc của đội bóng Thủ đô. Dù còn rất trẻ nhưng họ không ngán bất cứ một tiền đạo kinh nghiệm hay ngoại binh to khỏe nào.
Đôi cánh Văn Đức - Xuân Mạnh của Sông Lam Nghệ An (SLNA) cũng đáng được nhắc tới. Mặc dù SLNA đã để thua trước Sanna Khánh Hòa nhưng tín hiệu của bộ đôi này để lại trên sân là rất tích cực. Xuân Mạnh đá ở vị trí tiền vệ cánh phải chứ không phải hậu vệ như ở U23 nhưng anh vẫn thi đấu tốt. Còn Văn Đức vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng như ở giải U23 châu Á.
Trong khi đó Hà Đức Chinh vẫn chứng tỏ anh là một tiền đạo có duyên ghi bàn và khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén. Ở trận Derby xứ Quảng vừa rồi, giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam, Đức Chinh đã mở màn cho cuộc lội ngược dòng tại CLB chủ quản với pha thoát xuống thông minh và tận dụng sai lầm của hàng thủ Quảng Nam.
Cái tên cuối cùng được nhắc đến ở nhóm này chính là thủ thành Bùi Tiến Dũng. Sự chắc chắn luôn là điều mà Tiến Dũng thể hiện. Anh có nhiều pha cản phá xuất sắc, ra vào hợp lí và thi đấu rất tự tin. Không chỉ vậy, với một pha phất bóng dài lên tuyến trên, Tiến Dũng đã tạo cơ hội cho Đình Tùng ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp FLC Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước CLB TP.HCM của chủ tịch Lê Công Vinh.
Nhóm thi đấu chưa như mong đợi
Người được nhắc đến đầu tiên có lẽ là Quang Hải. Sự xuất sắc của anh ở giải U23 châu Á đã khiến tất cả các đối phủ phải dè chừng và thi đấu cẩn trọng. Vì vậy, không gian cho Hải "con" là chưa nhiều để thể hiện mình.
Tiếp theo là những cái tên của HAGL. Văn Thanh sau một khoảng thời gian cày ải thì giờ đây dường như anh hơi sa sút phong độ. Chúng ta ít được chứng kiến những tình huống đi bóng tốc độ bên cánh, lên công về thủ toàn diện. Có lẽ anh cần thêm thời gian để trở lại tốt hơn. Tương tự là những trường hợp của Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy.
Ngoài ra, còn những cái tên thi đấu chưa được nhiều và chưa được ra sân, nhưng với khả năng và tinh thần cầu tiến của các cầu thủ trẻ này, hãy tin rằng họ sẽ trở lại sớm nhất và mạnh mẽ nhất. Và những người chơi tốt sẽ tiếp tục có thêm màn trình diễn tuyệt vời hơn nữa để cống hiến cho nền bóng đá nước nhà.
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
John Terry: Đi về đâu cũng là thế
Ethan Ampadu - tương lai mới của Chelsea
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Các vị trí và vai trò từng vị trí trong…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Shohei Ohtani đứng đầu danh sách xếp hạng cầu thủ…
Các vị trí và vai trò từng vị trí trong…
Ricardo Kaká: Và Chúa đã tạo ra một thiên thần…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX