Tang thương sau trận động đất kinh hoàng ở Iran
Huyền (Nguyễn Thị Huyền) 11/14/2017 01:30 PM
Press TV đưa tin, con số thương vong trong trận động đất 7,3 độ richter ở biên giới Iraq - Iran đã lên tới 7.500 người, trong đó có ít nhất 450 người đã thiệt mạng và khoảng 7.000 người bị thương.

Hơn một ngày đã trôi qua sau trận động đất kinh hoàng xảy ra lúc khoảng 9h20 tối ngày Chủ nhật (12/11) ở khu vực cách thành phố Halabja của Iraq 30km về phía tây nam. Thảm họa kinh hoàng xảy ra đúng vào thời điểm phần lớn người dân đang ở trong nhà khiến con số thương vong trong thảm hoạ này lên tới 7.500 người, trong khi các quan chức địa phương cho rằng, số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Ảnh: AFP/Getty

Các đội cứu hộ đang cố gắng tiếp cận những khu vực xa hơn khi hàng chục người vẫn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Sau trận động đất, đã có hơn 100 trận dư chấn xảy ra tại nhiều tỉnh phía tây của Iran.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kermanshah, nơi cách biên giới với Iraq khoảng 15km với 300 nạn nhân là người ở quận Sarpol-e Zahab của tỉnh này.

Ảnh: Reuters

Hầu hết các thương vong xảy ra tại Iran dù theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn động đất nằm ở Penjwin thuộc tỉnh Sulaimaniyah, một khu vực người Kurd ở biên giới Iraq, cách Baghdad khoảng 350km về phía bắc và nằm ở độ sâu 23km. 

Trong khi đó tại Iraq, Bộ trưởng Y tế người Kurd, Rekawt Hama Rasheed cho biết 7 người chết và hơn 500 người bị thương. Thiệt hại nặng nề nhất là thị trấn Darbandikhan, cách thành phố Sulaimaniyah 75km về phía đông, thuộc vùng bán tự trị của người Kurd.

Ảnh: Reuters

Trước những mất mát quá lớn về con người trong thảm hoạ này, tỉnh Kermanshah tuyên bố để tang 3 ngày nhằm tưởng nhớ các nạn nhân trong khi chính phủ tuyên bố để quốc tang trong ngày hôm nay (14/11). Truyền hình Iran cũng kêu gọi mọi người hiến máu và quyên góp giúp đỡ các nạn nhân.

Ảnh: Reuters

Điện bị cắt tại một số thành phố của Iran và Iraq, và nỗi lo sợ về những cơn dư chấn khiến hàng ngàn người ở cả hai nước, trong đó có 70.000 người cần nơi trú ẩn khẩn cấp khi phải ra đường và công viên ở trong thời tiết lạnh.

Tác giả: Huyền (Nguyễn Thị Huyền)

Tin mới trong ngày