Thổ Nhĩ Kỳ: Ít nhất 39 người chết trong vụ tấn công đẫm máu đêm giao thừa
Dư Hoàng 01/02/2017 03:47 PM
Kẻ tấn công đóng giả ông già Noel đã bắn cảnh sát và xả súng vào đám đông tại một hộp đêm nổi tiếng ở quận Ortakoy, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm giao thừa.

Ít nhất 39 người đã thiệt mạng, trong đó có 16 người nước ngoài và khoảng 40 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra lúc 1h30 sáng ngày 01/01 (giờ địa phương) trong hộp đêm Reina, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hộp đêm Reina ở quận Besiktas là một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất Istanbul, nằm gần cây cầu Bosporus nối châu Á và châu Âu, nổi tiếng không chỉ với người dân địa phương mà với cả khách du lịch.

Lực lượng cứu hộ ngay lập tức có mặt tại hiện trường
Ảnh: AP

Theo lời các nhân chứng, những kẻ tấn công mặc trang phục ông già Noel đã bắn chết một sĩ quan cảnh sát - người đang đứng bên ngoài cửa của hộp đêm Reina, sau đó tiến vào bên trong, xả súng vào những người có mặt ở đó, khiến nhiều người chết hoặc bị thương. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 700 người đang tập trung chào đón năm mới tại đây.

Người bị thương được đưa đi bệnh viện
Ảnh: AP

Một số người đã bất chấp thời tiết lạnh giá nhảy xuống nước để thoát khỏi vụ xả súng. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, cứu được một số người. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện trong khi cảnh sát đặc nhiệm và các chuyên gia rà phá bom mìn vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường, tìm kiếm khắp khu vực.

Một số nguồn tin cho hay, những kẻ tấn công lợi dụng đám đông hỗn loạn để bỏ trốn, hiện cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang truy tìm hung thủ, tuy nhiên hiện chưa rõ có bao nhiêu người tham gia vụ tấn công này, nhưng theo các nhân chứng, có ít nhất 2 người đã xả súng.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố những hình ảnh ghi lại từ hiện trường, vụ việc gây ra sự rung động lớn ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2017 khiến người dân bàng hoàng, đau đớn trước vụ tấn công đẫm máu vào đêm Giao thừa.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường
Ảnh:
 Reuters

Thống đốc thành phố Istanbul Vasip Sahin đã gọi đây là một vụ tấn công khủng bố có chú ý. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ xả súng đẫm máu này.

Khung cảnh tại hiện trường
Ảnh: Reuters

Istanbul là thành phố nóng về bạo lực tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây, khi Istanbul đã trở thành mục tiêu của hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm cực đoan người Kurd. Trong không khí chào đón năm mới 2017, an ninh thành phố đã được thắt chặt, trong tình trạng báo động cao với 17.000 cảnh sát được triển khai làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, tuy nhiên cũng không ngăn được vụ việc đáng tiếc đã xảy ra.

 

Tác giả: Dư Hoàng

Tin mới trong ngày