Thanh Hóa: Người nhà nghi ngờ bé trai 15 tháng tuổi tử vong bất ngờ do Bác sĩ đánh rơi trẻ trong lúc chuyển viện
Thùy Dương 02/01/2018 02:00 PM
Sáng ngày 31/1/2018, chị Lại Thị Hưng (ở xã Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết thấy con trai (15 tháng tuổi) có biểu hiện sốt và khó thở nên hai vợ chồng chị Hưng đưa bé đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu.
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: soha.vn

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 27/1/2018, chị Hưng và chồng là anh Nguyễn Văn Sơn đưa con trai Nguyễn Văn Th. (15 tháng tuổi) vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng cháu bị sốt, khó thở. Khoảng 2 tiếng sau khi bé vào phòng cấp cứu, Bác sĩ ra thông báo với gia đình tình trạng của bé là nguy kịch và nói rằng cần đưa bé trai ra Bệnh viện Hà Nội.

Chị Hưng chia sẻ: "Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra thông báo cho vợ chồng tôi biết tin con rất yếu, khả năng không qua khỏi và thông báo rằng phải đưa ra Bệnh viện Hà Nội. Nghe thấy vậy, vợ chồng tôi, vì lúc đó hốt hoảng nên đã đồng ý. Tuy vậy, gia đình cũng muốn nhìn xem con như thế nào nhưng Bác sĩ không cho vào thăm."

Người nhà nghi ngờ bé Th. bị Bác sĩ đánh rơi trong lúc chuyển viện do phát hiện những vết thương lạ từ bé. Ảnh: afamily.vn

Lúc này, khi xe cứu thương di chuyển được một đoạn, Bác sĩ trên xe cứu thương nói cháu yếu quá nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng. Nhưng khi đưa vào Bệnh viện Đa Khoa Hàm Rồng, Bác sĩ tại đây nói bé đã chết từ lâu và trả về. Trên đường về, Bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vẫn không cho gia đình bé lại gần.

Chị Hưng bức xúc cho biết: "Thậm chí một Bác sĩ còn bảo là trời lạnh như thế này khí trời độc, anh chị muốn con chết hay sao mà mở ra làm gì. Bác sĩ nói thì phải tin và sợ con trúng gió nên gia đình cũng nghe theo và Bác sĩ cho con tôi lên xe cứu thương chuyển ra Hà Nội"

Tuy nhiên, khi về đến nhà, gia đình chị Hưng mở chăn thì thấy người cháu Th. có nhiều máu dính khắp nơi, mặt bị nhiều vết xước chảy máu, vai bị thâm, tai nhét bông.

Do phát hiện những vết thương lạ cộng với việc Bác sĩ không cho người nhà tiếp xúc với bé trai trong lúc chuyển viện nên chị Hưng cho rằng cháu bé có thể đã bị Bác sĩ đánh rơi trong lúc chuyển viện nên gia đình chị Hưng đã làm đơn gửi lên chính quyền địa phương, cơ quan Công an nhờ can thiệp để lấy lại công bằng cho bé.

Gia đình cũng chia sẻ thêm bé Th. bị bí hẹp van tim từ nhỏ. Gia đình chị đã đưa cháu ra Hà Nội khám chữa và đang chờ lịch để mổ thì cháu xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết sau khi cấp cứu cho cháu bé, thấy tình hình sức khoẻ của bệnh nhi nặng, Bệnh viện yêu cầu gia đình phải đưa ra Hà Nội gấp, gia đình cũng cam đoan và khi đi đến giữa đường thì cháu bé tử vong.

Về vết thương trên người cháu bé mà gia đình phản ánh, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho hay bệnh viện không hề biết gì.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Thùy Dương

Tin mới trong ngày