Tin báo chí: Ecuador chính thức xác nhận 3 nhà báo bị lực lượng nổi dậy Colombia sát hại
Ruby 04/15/2018 10:30 AM
Ngày 14/4, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno chính thức xác nhận 3 nhà báo của nước này đã bị lực lượng nổi dậy Colombia sát hại hôm 26/3.

Theo nhật báo Le Monde, nhà báo Javier Ortega (32 tuổi), phóng viên ảnh Paul Rivas (45 tuổi) cùng lái xe Efrain Segarra (60 tuổi) làm việc cho nhật báo El Comercio đã bị một nhóm nổi dậy bắt cóc ngày 26/3 vừa qua. 

Người thân và bạn bè của 3 nhà báo đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản kháng để yêu cầu phóng thích con tin.

Biểu tình yêu cầu phóng thích các con tin ở Quito, Ecuador ngày 1/4/2018. Ảnh: Reuters

Tổng thống Lenin Moreno trước đó đã ra tối hậu thư đối với những kẻ bắt cóc, yêu cầu chúng công bố thông tin liệu các con tin còn sống hay không, đồng thời treo thưởng 100.000 USD cho những ai cung cấp thông tin để tóm được kẻ bắt cóc, đồng thời cho ngừng các chiến dịch bố ráp lực lượng nổi dậy của cảnh sát và quân đội ở dọc biên giới với Colombia. 

Sau đó, các thông tin về 3 nhà báo này đã bị sát hại gần biên giới với Colombia.

Ngay sau khi xác nhận thông tin 3 nhà báo bị sát hại, các chiến dịch ngay lập tức được nối lại.

Các nhà báo phóng sự, tin tức thường xuyên trong tình trạng nguy hiểm, đặc biệt tại các khu vực bất ổn. Theo một điều tra của UNESCO vừa công bố, một thống kê hết sức đáng báo động cho ngành báo chí thế giới khi trung bình 5 ngày lại có một nhà báo bị sát hại.

Nhà báo là một nghề thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Ảnh: AP

Trước đó, nhà báo phanh phui hồ sơ Panama gây chấn động thế giới năm ngoái bị sát hại trên xe riêng khiến nhiều người bàng hoàng vì sự an toàn cho những nhà báo nói chung, và cho những người điều tra tin tức liên quan tới chính trị nói riêng.

 

Tác giả: Ruby

Tin mới trong ngày