Tuyển futsal Việt Nam không thể đòi nợ cho U23
Thanh Huyền 02/09/2018 09:30 AM
Đội tuyển futsal Việt Nam không thể đòi món nợ giúp U23 Việt Nam khi bị Uzbekistan đánh bại với tỷ số 1-3 ở tứ kết Giải futsal Châu Á 2018.

Trước trận đấu, huấn luyện viên (HLV) Miguel Rodrigo đã nhắc nhở các học trò đặc biệt chú ý tới khả năng phản công nhanh - vũ khí nguy hiểm nhất của Uzbekistan. Tuy nhiên, vào trận Việt Nam vẫn dính bàn thua từ một tình huống tương tự. Phút thứ 9, ngay sau pha bóng Đức Tùng dứt điểm thiếu hiểm hóc, Uzbekistan tổ chức lên bóng nhanh để Adilov thoát xuống hạ gục thủ thành Đình Thuận mở tỷ số.

Cầu thủ Uzbekistan (phải) thi đấu lăn xả cùng đội tuyển futsal Việt Nam.
Ảnh: Ngô Nguyễn

Khi Việt Nam vẫn còn bế tắc, Uzbekistan lại có bàn thắng thứ 2. Choriev tận dụng sai lầm của hàng thủ Việt Nam để dứt điểm góc hẹp nâng tỷ số 2-0. Nhưng gần như ngay lập tức, đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo có bàn rút ngắn nhờ pha sút rất căng của Trọng Luân từ ngoài vòng cấm.

Khi trận đấu chỉ còn khoảng ba phút, Việt Nam quyết định chơi power-play. Tuy nhiên, họ không những không có được bàn gỡ hoà mà còn phải chịu bàn thua thứ 3 ở phút 39. Quốc Hưng chuyền hỏng, tạo điều kiện để Hamroev sút bóng từ sân nhà, ấn định tỷ số 3-1.

Uzbekistan vượt qua Việt Nam để giành quyền vào bán kết, gặp Iran - đội đại thắng Thái Lan 9-1 ở trận đấu cùng ngày. 
Ảnh: Ngô Nguyễn

Thất bại của Việt Nam không khiến nhiều người bất ngờ. Đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo đang trong giai đoạn trẻ hoá lực lượng với mục tiêu chuẩn bị cho giải đấu hai năm tới, nơi kết quả sẽ được sử dụng để quyết định vé dự World Cup. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn mất hai trụ cột là Văn Vũ (chấn thương không dự giải) và Đức Hoà (treo giò vì thẻ phạt).

Thua trận nhưng màn trình diễn của Việt Nam không đến nỗi quá tệ, trước một Uzbekistan được xem là ông lớn của futsal châu Á với bốn lần giành vị trí á quân. 

Tác giả: Thanh Huyền

Tin mới trong ngày