Vụ bé 3 tuổi bị tổn thương vùng kín: Vì sao 2 cô chủ nhiệm đều xin nghỉ dạy?
Yuki (Tổng hợp) 03/25/2017 11:00 AM
Ngày 21.3, khi gia đình chị N.T.A.T (trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, TP. Hà Nội) phát hiện thấy vùng kín của con gái mình bị thương, chảy máu và báo tin đến nhà trường thì ngay ngày tiếp theo, cả 2 cô giáo phụ trách lớp đều xin nghỉ dạy.

Ngày 21.3, khi gia đình chị N.T.A.T phát hiện thấy vùng kín của con gái mình là bé Đ.L.P học trường Mầm non Xe lửa (Gia Lâm) bị thương, chảy máu. Ngay ngày hôm sau, chị dẫn con gái mình đến Bệnh viện Nhi Trung ương, rồi Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để các bác sĩ thăm khám.

Trường mầm non Xe lửa Gia Lâm. Ảnh: .baophapluat.vn

Kết quả khám của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho thấy cơ thể cháu bé không có tổn thương xây sát, cơ quan sinh dục, tầng sinh môn bình thường. Gốc màng trinh có vết tụ máu ở vị trí 7h, kích thước 2x3mm. Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy không có xác tinh trùng trong tiêu bản.

Bên cạnh đó, chị cũng đã báo ngay lên Ban giám hiệu trường mầm non Xe Lửa Gia Lâm, và báo ngay cho cơ quan chức năng để giải quyết.

 PV báo Infonet đã làm việc cùng cô Vũ Thị Thu Hà – Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên.

Cô Hà cho hay: “Chiều 23/3, ngay sau khi nắm bắt được thông tin sự việc từ phía báo chí, tôi đã yêu cầu phía nhà trường làm giải trình sự việc."

Sáng nay (24/3) đích thân tôi đã xuống trường Mầm non Xe Lửa để làm việc. Theo giải trình của cô Nguyễn Thị Diệu Linh (giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo bé 2, ngày 21/3 cô Linh có đón bé Đ.L.P từ tay bà giúp việc và trạng thái của cháu vẫn bình thường.

Giờ học con cũng ngồi học với các bạn bình thường. Tầm 10h kém cô Phạm Quỳnh Trang phát hiện bé tè ra quần nên mặc bỉm cho cháu và không có gì bất thường. Sau đó cho cháu ăn trưa và đi ngủ.

Đến 15h bà giúp việc có đến đón cháu. Cô Linh cũng thay bỉm cho cháu trước sự quan sát của bà giúp việc và không có gì bất thường, tâm lý cháu vẫn tốt.

Cô Linh cũng khẳng định cháu không bị ngã khi ở trường”.

Theo Daubao.com, bác giúp việc P.T.N.cũng cho biết: "Tôi vừa làm việc với cơ quan công an quận Long Biên – Hà Nội. Phía cơ quan công an nghi vấn cho rằng tôi bất cẩn trong lúc chăm sóc cháu nên khiến cháu bị tổn thương vùng kín, gây chảy máu.

Tôi khẳng định là tôi không làm gì gây ảnh hưởng khiến cháu bị tổn thương vùng kín. Chiều 21/3, tôi đi đón cháu như những ngày bình thường khác rồi đưa cháu tới lớp học thêm vì mẹ cháu đi làm muộn mới về.

Những ngày khác, cháu không phải thay cái quần nào ở lớp nhưng ngày hôm đó sáng đi học cháu mặc quần màu đen, hoa trắng nhưng lúc tôi đón cháu về thì cháu mặc quần tím. Và cho đến thời điểm hiện tại chiếc quần đen hoa trắng của cháu các cô vẫn chưa đưa lại cho gia đình”. 

"Khi tôi đưa cháu về nhà, tôi đóng cửa và cho cháu ăn cháo. Thấy cháu muốn đi vệ sinh nặng nên tôi cho cháu ngồi bô. Đi vệ sinh nặng xong tôi thấy có máu trong bô, tôi nghĩ cháu bị táo bón.

Cho tới khi mẹ cháu đi làm về thấy có màu đỏ ở đũng quần mới cởi quần cháu ra thì thấy vùng kín cháu bị tím bầm và có máu. Sau đó gia đình mới đưa cháu đi viện thì bác sĩ kết luận cháu bị tổn thương vùng kín”.

Chiều 22/3 khi gia đình đến gặp nhà trường và phản ánh về việc này thì hai cô chủ nhiệm lớp lại xin nghỉ, điều đó khiến nhiều người hoài nghi. Chia sẻ về vấn đề này, cô Vũ Thị Thu Hà cho hay: “Tôi đã trực tiếp yêu cầu hai giáo viên giải trình về vấn đề này.

Chiều hôm ấy, cô Nguyễn Diệu Linh xin nghỉ do có lịch hẹn khám thai với bác sĩ tại bệnh viện. Tôi cũng đã trực tiếp xem lịch hẹn cũng như phiếu khám có ghi đầy đủ thời gian.

Còn cô Phạm Quỳnh Trang trước đó đã xin hiệu trưởng cho nghỉ vì lí do người nhà mất. Tôi cũng đã kiểm tra lại thông tin và thấy trùng khớp với những gì hai giáo viên nói”.

Những vụ ấm dâm làm phụ huynh vô cùng lo lắng (minh họa). Ảnh: media.parentsociety.com

Có vẻ như có quá nhiều vụ ấu dâm xảy ra gần đây, hơn nữa chưa có vụ nào được giải quyết triệt để làm đánh vào tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh. Hơn nữa, trong vụ việc lần này, bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Vậy, để tìm ra sự thật thì mong gia đình nên bình tĩnh; mong sự hợp tác của nhà trường và mong vào sự nhiệt tình của cơ quan chức năng trong việc điều tra làm rõ, lấy lại công bằng cho bé và gia đình.

Tác giả: Yuki (Tổng hợp)

Tin mới trong ngày