Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về cái chết của công dân Việt Nam tại Nhật Bản
Thanh Trúc 03/28/2017 08:00 AM
Tối ngày 27/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng chính thức về cái chết của công dân Việt Nam Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) ở tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại yêu cầu phía Nhật Bản xác định nguyên nhân tử vong, điều tra, truy bắt hung thủ và xét xử nghiêm theo đúng các quy định pháp luật.

Theo đó, Cảnh sát thành phố Abiko, tỉnh Chiba, đã cam kết sẽ khẩn trương điều tra và thông báo sớm về thủ phạm sát hại bé Nhật Linh, theo đề nghị của Việt Nam, ông Trần Hữu Thọ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Ông Thọ cho hay thêm, Đại sứ quán cũng đã cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình, chia buồn với gia đình nạn nhân và sẽ phối hợp với gia đình nạn nhân theo sát vụ việc, hoàn tất các thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho nạn nhân.

Ngoài ra, Đại sứ quán cũng hoan nghênh người Việt Nam sinh sống ở khu vực cung cấp thông tin nếu có để hỗ trợ công tác điều tra.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật sẽ hỗ trợ gia đình Nhật Linh đưa thi thể bé về nước như nguyện vọng của bố mẹ em. Mẹ của Linh hiện ở Việt Nam và sức khỏe không tốt do suy sụp sau khi biết tin con gái gặp nạn.

Như đã thông tin, Đại sứ quán trước đó cho biết thi thể cháu Lê Thị Nhật Linh đã được tìm thấy bên cạnh kênh nước thuộc thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản sáng 26/3.

Thi thể cháu Nhật Linh được phát hiện gần kênh nước. Ảnh: Zing.vn

Một người đàn ông đi câu cá đã phát hiện thi thể Nhật Linh trên một bãi cỏ gần kênh nước tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba. Dường như cô bé bị bóp cổ. Cảnh sát Nhật Bản dự đoán kẻ sát hại Nhật Linh đã ra tay với cô bé ở nơi khác rồi vứt thi thể em ở cống nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba. Cô bé có thể đã bị bắt cóc trong vòng vài phút sau khi rời khỏi nhà ở Matsudo để đến trường.

Cảnh sát tìm kiếm gần khu vực phát hiện cháu Linh. Ảnh: Zing.vn

Nhật Linh, 9 tuổi, học sinh lớp ba, sống gần thành phố Matsudo, sáng ngày 24/3 phải đến lớp học nhưng lại không xuất hiện ở trường. Thi thể em được tìm thấy cách trường khoảng 10 km, trong tình trạng không có quần áo hay đồ dùng cá nhân. Cặp sách của cô bé hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Trên đường cô bé đi đến trường có một khu vực không được sử dụng thường xuyên, bị che khuất bởi một lưới cao 3 m nhằm bảo vệ vườn lê ở hai bên.

Hiện chưa thể xác định một cách chắc chắn nguyên nhân cái chết của cháu bé, mặc dù vậy giả thuyết cháu Linh bị xâm hại tình dục trước khi bị sát hại là rất cao.

 

Tác giả: Thanh Trúc

Tin mới trong ngày