Cắt lưỡi tế thần theo hủ tục đạo Hindu, nhiều người chết ở Ấn Độ
Minh Ng/Theo Nông nghiệp 10/30/2017 10:30 AM
Theo giới chức Ấn Độ, khó có thể can thiệp vào những tín ngưỡng như trên vì niềm tin của dân chúng vào các vị thần là quá lớn.

Một thanh niên Ấn Độ đã bị chảy máu đến chết vì cắt lưỡi của mình để hiến tế cho một nữ thần trong đạo.

Deepak Kol, 28 tuổi đã bị ngất sau khi tự dùng dao cắt lưỡi của mình, dâng lên nữ thần Durga trong lễ hội thánh Navratri. Nhưng thay vì đưa Deepak đến bệnh viện, gia đình của anh đã hát các bài thánh ca, cầu nguyện trong nhiều giờ đồng hồ để Deepak “hồi sinh”. 

Nạn nhân Deepak Kol. Ảnh: Daily Mail

“Chúng tôi cứ cầu nguyện cho đến 4 giờ sáng, hy vọng rằng nữ thần sẽ chứng giám cho lòng thành của Deepak và cứu sống con tôi. Khi điều đó không xảy ra, tôi biết rằng, nữ thần đã cho Deepak một vị trí trên thiên đàng”, cha của Deepak, ông Sukhdeo nói.

Deepak là một thanh niên 28 tuổi, đang là cha của hai đứa nhỏ, anh sống tại ngôi làng Kharhata hẻo lánh, miền bắc Ấn Độ. Deepak đã nhịn ăn cả ngày trước khi bước vào buổi lễ cắt lưỡi của mình để tế thần Durga, nữ thần biểu tượng của cái thiện thắng cái ác trong đạo Hindu.

Hàng ngàn con trâu bị giết chết để tế thần ở Nepal. Ảnh: Reuters

Thực hiện xong nghi lễ vài phút, Deepak đã ngã xuống đất và bất tỉnh, máu trong miệng anh vẫn không ngừng chảy ra ngoài. Những tín đồ xung quanh mải cầu nguyện và không nhận ra điều bất ổn trong 5 giờ đồng hồ. Khi phát hiện chàng thanh niên bất tỉnh, họ tiếp tục cầu nguyện để “hồi sinh” Deepak nhưng vô vọng.

Người đứng đầu ngôi làng Kharhata đã thông báo cái chết của Deepak với giới chức trách vào sáng hôm sau, nhưng gia đình từ chối việc khám nghiệm tử thi cho con trai. Trả lời phỏng vấn báo chí, cha của Deepak vẫn một mực tin rằng: “Con tôi đã không chết. Nữ thần đã cho nó đi theo hầu hạ. Đó là một sự hy sinh cao cả mà con trai tôi đã làm được”.

Trước đó, một người đàn ông là Rajkumar Vishwakarma, 32 tuổi, cũng bị chết vì mất máu quá nhiều, khi anh này cắt đầu lưỡi của mình để tế thần trong ngôi đền ở làng Chourhai Satna, bang Madya Pradesh. Trong năm 2008, ông Ghanshyam Kori, 45 tuổi đã bỏ mạng vài giờ sau khi cắt lưỡi của mình bằng một con dao lam để dâng lên các vị thần ở Satna. “Hồn nó vừa rời khỏi thân xác của mình. Nếu nữ thần tìm được người đàn ông khác thay thế, tôi cũng sẽ sẵn sàng”, ông Sukhdeo nói mà không chút cảm xúc nào. Cái chết của Deepak là trường hợp mới nhất của những người theo tôn giáo phải bỏ mạng vì hiến tế cho nữ thần.

Lal Mohan Soren, 17 tuổi, suýt chết vì hành động dại dột. Ảnh: Daily Mail

Và vào năm 2014, Lal Mohan Soren, 17 tuổi, đã cắt lưỡi mình bằng dao cùn. Soren đang cầu nguyện tại đền Mahedevgarha ở thị trấn Dugda thì có hành động dại dột trên. Mọi người thấy máu me liền đi cứu anh ta.

Tác giả: Minh Ng/Theo Nông nghiệp

Tin mới trong ngày