Con gái Trương Nghệ Mưu ra mắt với vai trò đạo diễn
Lau (Dịch) 12/01/2016 12:50 PM
Từng học kiến trúc tại Mỹ, sau đó vì cảm thấy công việc thực tập quá ngột ngạt, Trương Mạt chuyển qua học làm phim và tiếp nối sự nghiệp của cha mình, vị đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu.

Trương Mạt, con gái Trương Nghệ Mưu đã đạo diễn cho bộ phim "Suddenly Seventeen" sẽ được công chiếu vào tuần tới.

Trương Mạt đã học sản xuất phim ảnh tại Đại học New York và biên tập cho bốn bộ phim của cha mình, trong đó có Kim Lăng Thập Tam Hoa (The Flowers of War).

Đoàn làm phim tại buổi họp báo ra mắt tại Bắc Kinh.
Ảnh: dienanh.net

Tuy nhiên, cô cho rằng, là con của một đạo diễn tầm cỡ như Trương Nghệ Mưu không hẳn là một lợi thế.

“Học hỏi từ cha tôi giống như đang học hỏi từ một bậc thầy vậy. Những kiến thức đó sẽ không bao giờ có thể bị thay thế bởi bất kì thứ gì khác. Nhưng thỉnh thoảng nó có phản tác dụng một chút, bởi vì tôi cảm thấy nếu bạn sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, mọi người luôn nghĩ bạn sinh ra đã có sẵn rất nhiều thứ và con đường mà bạn phải đi luôn ngắn hơn. Trên thực tế, nó không hề đúng. Bất kì điều gì cũng đều có mặt trái, bởi vì gia đình sẽ là cái bóng rất lớn mà bạn buộc phải sáng tạo hơn, làm việc cật lực hơn nữa để vượt qua và nhận được sự công nhận của khán giả”.

Nghê Ni, Hoắc Kiến Hoa, Mã Tô và Vương Đại Lục trong Suddenly Seventeen. Ảnh: China Daily

Trương Mạt đã làm lại tiểu thuyết mạng Suddenly Seventeen, và thêm vào nhiều tình tiết kịch tính cho bộ phim đầu tay của mình.

Cô nói "Suddenly Seventeen" khuyến khích những cô gái trẻ sống hết mình trước khi họ ổn định và lập gia đình.

Tác phẩm sẽ được công chiếu rộng rãi khắp Trung Quốc và chỉ phát hành giới hạn trong những rạp chiếu phim ở các nước nói tiếng Anh.

Nguồn: China daily

Tác giả: Lau (Dịch)

Tin mới trong ngày