Cuộc gọi cuối cùng của chiến sĩ Công an trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
Thùy Dương 05/30/2018 11:00 AM
Vào khoảng 14h trưa ngày 27/5/2018, trên đoạn đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa phận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách khiến 2 người tử vong tại chỗ, ít nhất 5 người bị thương.
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: soha.vn

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một xe tải chở sắt mang BKS 98C.07533 đi theo hướng Bắc Giang - Hà Nội do tài xế Trần Văn Thắng (28 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển bất ngờ mất lái đâm mạnh vào đuôi một xe khách mang BKS 29B-03597 đi cùng chiều do tài xế Phạm Đức Quang (31 tuổi, ngụ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến hai xe bị hư hỏng nặng, xe khách bị đẩy văng cách xe tải khoảng 40 mét, nhiều hành khách bị kẹt lại trong xe hoảng sợ kêu cứu thất thanh. Hậu quả đau lòng sau vụ tai nạn trên là khiến 2 người chết tại chỗ, 5 người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Di ảnh của Thượng úy Nguyễn Văn Khánh - nạn nhân xấu số tử vong trong vụ tai nạn thương tâm trên. Ảnh: soha.vn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo đó, được biết, danh tính hai nạn nhân không may tử vong đó là anh Nguyễn Văn Khánh (29 tuổi, xã Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và anh Lò Văn Thu (35 tuổi, ngụ tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Theo lời bà ngoại của nạn nhân Khánh kể lại anh là một người cháu ngoan và là cảnh sát hình sự nên thường hay đi công tác xa nhà, những lần về nhà của anh thời gian rất ít không kịp để sum họp gia đình, ngày xảy ra tai nạn anh Khánh đã thu xếp được công việc và đang trên đường về thăm nhà. Tuy nhiên, đây lại là chuyến đi xa cuối cùng của nạn nhân khi mà anh chưa kịp về đến nhà để gặp người thân thì đã xảy ra chuyện không hay trên.

Mẹ nạn nhân Khánh, bà Nguyễn Thị Lan ngồi thẫn thờ nhìn về phía di ảnh người con trai của mình nghẹn ngào kể lại: "Đây (chiếc điện thoại) là thứ duy nhất để hai mẹ con được tâm tình với nhau cho thỏa lòng mong nhớ. Buổi chiều khi xảy ra vụ tai nạn, tôi có linh cảm bất an, người lúc nào cũng nóng ran.

Nghĩ vẩn vơ mãi, tôi quyết định gọi điện cho Khánh. Cháu nó nói rằng đang trên xe khách, mẹ đừng gọi con nữa vì con đang rất bận. Thế rồi chẳng hiểu sao cháu nó lại nói với 1 câu sau khi chào mẹ rằng "mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe". Đó cũng là lần trò chuyện cuối cùng của mẹ con tôi. Khánh ơi, đừng bỏ bố mẹ mà đi. Con ơi…”

"Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!"

Tác giả: Thùy Dương

Tin mới trong ngày