Đoàn thể thao Việt Nam đã có những thành tích đầu tiên tại Asiad 2018
CTV Thanh Trúc 08/22/2018 01:00 PM
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 2018 với số lượng vận động viên (VĐV) đông kỉ lục trong lịch sử các kì Asiad vừa qua, hơn 300 VĐV tranh tài ở 33/40 môn thể thao.

Những tấm huy chương đầu tiên

Trong ngày thi đấu 19/8, Đoàn thể thao Việt Nam đem về hai tấm HCĐ (huy chương đồng) ở nội dung quyền đồng đội (taekwondo) với sự tham gia thi đấu của 3 vận động viên (VĐV) là Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung, Trần Tiến Khoa và tấm HCĐ ở nội dung 10 mét súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ do Lê Thị Linh Chi - Trần Quốc Cường tham gia thi đấu, giành được 407,5 điểm.

Trịnh Văn Vinh thi đấu tại Asiad 2018.
Ảnh: thethao.vnexpress.net

Bước sang ngày thi đấu thứ 2 20/8, tấm HCB (huy chương bạc) đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam gọi tên Thạch Kim Tuấn khi anh thi đấu ở nội dung cử tạ (hạng cân 56kg), đạt tổng cử 280kg. Ở Thạch Kim Tuấn, Việt Nam kì vọng anh sẽ mang về tấm HCV nhưng vì thi đấu với tâm lý không vững nên anh đã để vuột mất vào tay VĐV Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên). HCĐ thứ 3 cho Đoàn thể thao Việt Nam do Nguyễn Huy Hoàng đã rất nỗ lực đem về ở môn bơi lội, nội dung 800m tự do nam với thành tích 7 phút 54 giây 32.

Trong ngày thi đấu thứ 3 tại Asiad 2018, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm được 2 HCB của Phạm Quốc Khánh (wushu) và Trịnh Văn Vinh (cử tạ), cùng tấm HCĐ của võ sĩ Dương Thúy Vi (wushu). Giành được 19,42 điểm sau khi hoàn thành 2 bài dự thi, Phạm Quốc Khánh đã rất vui mừng và hài lòng với thành tích mình đã nỗ lực đã có được. Với tổng cử 299kg, Trịnh Văn Vinh xuất sắc về thứ 2 mặc dù chấn thương lưng và chưa khỏi hẳn. Cách đây 4 năm, Dương Thúy Vi là cái tên duy nhất đem về cho Đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV. Đến với đấu trường Asiad năm nay, vì áp lực đã từng giành được HCV và không ngờ VĐV người Iran (giành được HCB) lại thi đấu vượt trội như vậy nên Thúy Vi đã "lỡ hẹn" với tấm HCV.

Dương Thúy Vi giành HCB ở môn Wushu.
Ảnh: danviet.vn

Niềm vui chiến thắng với đội tuyển bóng đá và bóng chuyền nam Việt Nam

Bất ngờ ở môn bóng đá nam không phải nằm ở hai trận đấu đầu tiên mà là trận đấu gặp Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng. Thắng Nhật Bản với tỉ số 1-0 sau khi Quang Hải tận dụng tốt sai lầm của đối phương để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu thì Việt Nam bước vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng. Ở trận đấu với Nhật Bản, Olympic Việt Nam đã không thi đấu e dè mà sẵn sàng chơi đôi công với đội bạn, thậm chí còn thi đấu tốt và tự tin hơn so với Nhật Bản.

Ở nội dung bóng đá nữ, thầy trò HLV (huấn luyện viên) Mai Đức Chung tiếp tục đi tiếp vào vòng knock-out sau khi đánh bại Thái Lan 3-2 ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Chiến thắng này giúp các cô gái của chúng ta chắc vé bước vào vòng sau trước một trận đấu.

Đánh bại Thái Lan, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiến thẳng vào tứ kết.
Ảnh: tintucvietnam.vn

Không thể không kể đến chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng chuyền nam khi chạm trán với đội tuyển bóng chuyền Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Các tay đánh của Việt Nam thậm chí còn dẫn trước Trung Quốc ở hai set đấu với điểm số 25-23 và 26-24. Ở set thi đấu thứ 3 và thứ 4, các VĐV Trung Quốc lấy lại tinh thần và gỡ lại với điểm số 19-25 và 25-22.

Đến set đấu cuối cùng, hai đội giằng co nhau từng điểm số một và với tinh thần quyết chiến, các anh chàng Việt Nam cán đích trước ở set đấu này với điểm số 21-19, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2. Ở nội dung bóng chuyền cả nam nữ, Trung Quốc là đội tuyển được đánh giá rất cao trong khu vực Châu Á. Các VĐV của đội tuyển bóng chuyền nam việt nam đã thi đấu rất bản lĩnh và tập trung, đem về chiến thắng rất xứng đáng cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Tác giả: CTV Thanh Trúc

Tin mới trong ngày