Hải Dương: Công an nổ súng, bất ngờ vào nhà dân bắt nhóm người đánh bạc
Thùy Dương (Tổng hợp) 02/04/2018 02:00 PM
Chiều ngày 3/2/2018, Đại tá Hoàng Đức Thúy, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Hải Dương cho biết hiện cơ quan Cảnh sát Hải Dương đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ Công an nổ súng bắn chỉ thiên khi bắt nhóm người đang đánh bạc, phát hiện 1 thanh niên thiệt mạng xảy ra vào chiều ngày 2/2/2018 tại thôn Huyền Bủa, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin ban đầu, vào lúc 13h chiều ngày 2/2/2018, trên địa bàn thôn Huyền Bủa, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương bất ngờ Công an tiến hành khám xét nhà dân và bắt quả tang một nhóm thanh niên trong thôn đang tụ tập đánh bạc. 

Lúc này, có 7 người tham gia đánh bạc, trong đó có 5 người bị bắt tại chỗ còn 2 người khác bỏ chạy. Thấy đối tượng bỏ chạy, trong lúc truy đuổi lực lượng Công an đã nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo đối tượng. Tuy nhiên, sau 2 tiếng nổ súng vang lên từ phía nhà ông Tuấn, người dân địa phương phát hiện thấy 1 người có mặt trong đám bạc là anh Tăng Đức L. (sinh năm 1996, trú tại thôn Huyền Bủa, xã Gia Hòa) gục dưới mương nước, phía trước ngôi nhà.

Nơi phát hiện anh Tăng Đức L. nằm ở bờ mép của rãnh nước cạnh ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: vietbao.vn
Sau khi được phát hiện, anh Tăng Đức L. đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau đó được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, đến 7 giờ 45 phút sáng ngày 3/2/2018, anh L. đã tử vong. Ảnh: nld.com.vn

Theo lời chị Phạm Thị Nhàn (sinh năm 1991, thôn Huyền Bủa, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) là người tìm thấy vỏ đạn trong vụ việc trên cho biết khi chị Nhàn đang ngủ ở tầng một của nhà mình thì em trai chị dẫn các bạn trong nhóm làm thợ sơn về nhà chơi bài trên tầng hai. Sau đó, chị Nhàn nghe thấy tiếng ầm ĩ như cãi nhau, rồi có 2 tiếng nổ giống tiếng súng vang lên, mỗi tiếng nổ cách nhau khoảng vài phút.

Lúc này, do quá bàng hoàng, sửng sốt chưa biết chuyện gì xảy ra, chị Nhàn vội chạy ra ngoài thì thấy một người bị ngã xuống mương nước trước cửa nhà, trên đầu có vết máu đang chảy. Thấy vậy, chị Nhàn liền nhanh chóng hô hoán lên và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vị trí chị Phạm Thị Nhàn tìm thấy vỏ đạn. Ảnh: soha.vn
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: soha.vn

 

Tác giả: Thùy Dương (Tổng hợp)

Tin mới trong ngày