Ai cũng biết, chặng đường sự nghiệp cầu thủ của chàng tiền đạo sinh năm 1985 là những năm tháng đầy thăng trầm. Lê Công Vinh là tấm gương vươn lên nhờ nỗ lực tập luyện, nhờ tinh thần giàu nghị lực và niềm đam mê luôn cháy bỏng.
Quãng thời gian được chơi bóng trên sân cỏ đã mang về cho anh rất nhiều vinh quang nhưng cũng không ít đắng cay. Khi Công Vinh đang nỗ lực để chứng tỏ mình thì lại bị che lấp bởi cái bóng quá lớn của "thần đồng" Văn Quyến. Khi CV9 đang chăm chỉ gặt hái thành công trên sân cỏ thì chuyện đời tư cứ thế cản đường. Nhưng sau tất cả, anh vẫn vượt qua bằng chính tài năng của mình. Để rồi, Công Vinh lấy đi bao niềm tin nơi khán giả, mang về biết bao danh hiệu cho bóng đá Việt Nam cũng như bản thân mình. Anh trở thành niềm tự hào của người hâm mộ, là huyền thoại của bóng đá nước nhà.
Nhưng số phận chưa bao giờ hết trớ trêu với anh, trong ngày giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, CV9 cùng đội tuyển Việt Nam đã thất bại trong cay đắng. Anh khóc, khóc cho lần cuối đứng trên sân cỏ, khóc cho quãng đường đầy chông gai của mình.
Giờ đây, cựu tiền đạo điển trai đã nhận cương vị mới - Phó chủ tịch câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả lại một lần nữa được dõi theo từng bước đi của Lê Công Vinh. Họ mừng vì anh đã trở lại với lĩnh vực bóng đá quen thuộc. Nhưng rồi, những câu hỏi được đặt ra: Liệu Công Vinh có quá trẻ để đảm nhận chức vụ đó? Liệu anh có đủ kinh nghiệm để xây dựng đội bóng? Và rằng anh có thành công khi dẫn dắt câu lạc bộ hay con đường này cũng sẽ lắm chông chênh như đời cầu thủ. Người hâm mộ có yêu mến anh thì mới đặt ra những vấn đề ấy.
Và Lê Công Vinh sẽ lại lần nữa chứng minh tài năng của mình?
Và khán giả sẽ thêm lần nữa tự hào về anh?
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
John Terry: Đi về đâu cũng là thế
Ethan Ampadu - tương lai mới của Chelsea
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Các vị trí và vai trò từng vị trí trong…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Shohei Ohtani đứng đầu danh sách xếp hạng cầu thủ…
Các vị trí và vai trò từng vị trí trong…
Ricardo Kaká: Và Chúa đã tạo ra một thiên thần…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX