Man City 5 - 3 Monaco: “Sát thủ” rủ nhau trở lại trong cơn mưa trái mùa.
Đình Hiển 02/23/2017 02:30 AM
Đêm qua tiếp tục diễn ra hai trận đấu tiếp theo ở lượt đi vòng 16 đội cup C1 Châu Âu. Ở đó, người hâm mộ làng túc cầu ắt hẳn đã vô cùng mãn nhãn khi được đắm mình trong những cơn mưa bàn thắng ở cả hai trận đấu và hơn hết là được đón chào sự trở lại đỉnh cao của những “sát thủ” một thời.

Đã khá lâu rồi trong một trận đấu ở vòng knock-out cup C1 Châu Âu lại có một trận cầu có đến 8 bàn thắng được ghi. Đó là trận một đội bóng của Pep Guardiola vùi dập đối thủ của mình với tỉ số 7 – 1 trong trận lượt về vòng 16 đội ở mùa giải 2011 – 2012 khi Barcelona gặp Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu lần này, “Gã nhà giàu” nước Anh đã đường hoàng tiếp đón đội bóng Công quốc – AS Monaco trong một thế trận hoàn toàn mở, với những màn rượt đuổi tỉ số khó đoán đến tận những phút cuối. Đó là hệ quả cho một cuộc chiến giữa hai đội bóng yêu và theo đuổi thứ bóng đá tấn công cống hiến. Kết quả 5 – 3 nghiêng về Man City chẳng khác nào là “cơn mưa trái mùa” của mùa giải năm nay, nó như vừa giải hạn và còn làm mới lại giải đấu. Bởi cũng ở loạt đấu này của những mùa giải gần đây cũng chính là thời điểm các đội bóng ra sân trong tâm thế thăm dò và kìm kẹp đối thủ, thay vì bung sức để “cố đấm ăn xôi” ngay ở trận lượt đi. Thống kê chỉ ra rằng, ở loạt đấu này trong mùa giải năm ngoái chỉ có 21 bàn được ghi, trong khi con số đó cách đây hai mùa giải chỉ là 17. Nhưng sau trận đấu đêm qua, lượt đi vòng 1/8 đã chứng kiến 29 bàn thắng và còn đến hai trận nữa chưa đấu. Càng tuyệt vời hơn khi trong những bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn ấy được đón chào sự trở lại của những “sát thủ” một thời.

Đây có lẽ là một trong những trận cầu "điên rồ" nhất lịch sử Champions League.
Ảnh: Bleacher Report UK

Mấy ai dám tin chỉ vài tháng trước thôi, Radamel Falcao còn phải vật vờ tìm lại bóng dáng thời đỉnh cao của mình ở đội trẻ Man Utd cho đến Chelsea sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối trái vô cùng nghiêm trọng kia. Thế nhưng, sự tái hợp với Monaco ở mùa giải năm nay cũng là lúc “Mãnh hổ” tìm được lãnh địa của mình để tung hoành ngang dọc trở lại. Với 12 bàn có được, Falcao đang giúp Monaco chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng Ligue 1. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những hoài nghi dành cho cầu thủ người Colombia nhất là khi đã có những thời điểm anh chạm đáy phong độ và cuộc đấu trước Man City đêm qua thật sự là liều thuốc thử cực mạnh để Falcao khẳng định cho sự trở lại của mình.

Falcao chính thức tái xuất trong hình hài "Mãnh hổ".
Ảnh: Bleacher Report UK

Dù thất bại trên chấm 11m trước Caballero, thế nhưng đó chỉ là một sự thiếu may mắn bởi với cú đúp siêu phẩm đêm qua của mình, Radamel đã làm lu mờ gần như là tất cả. Một pha phá bẫy việt vi và tung người đánh đầu dũng mãnh, một màn bứt tốc solo rồi liên tục vặn sườn đối thủ để rồi kết thúc bằng cú lốp bóng đẳng cấp hạ gục toàn bộ hệ thống phòng ngự của The Citizens. Falcao giúp Monaco liên tục tạo nên bất ngờ trong thế dẫn bàn và thiếu chút nữa thầy trò huấn luyện viên Jardim đã có thể “đánh sập” pháo đài Etihad nếu như “Man xanh” không có sự trở lại đúng lúc của chính đồng đội cũ của Falcao trong màu áo Atletico, tiền đạo Kun Aguero.

Aguero đã chiến đấu như thể một con "quái vật" xổng chuồng.
Ảnh: Four Four Two

Các cổ động viên của nửa xanh thành Manchester cũng như chính Pep đã hoàn toàn ngất ngây với những bàn thắng quan trọng liên tục của bản hợp đồng mới mang tên Gabriel Jesus. Thế rồi truyền nhân của “Ronaldo béo” lại “sao y bản chính” khi mà sau những màn chào sân ấn tượng, cầu thủ trẻ người Brazil cũng ngay lập tức vướng phải những chấn thương dai dẳng như “Người ngoài hành tinh” đã từng phải đối diện. Công thần suốt mấy mùa qua của Man City tưởng chừng đã bị Pep đưa vào lãng quên sau một thời gian " mài đũng quần" trên băng ghế dự bị. Nhưng rồi, khi được trao cơ hội, Sergio Aguero đã chứng minh bản năng của một vua phá lưới, một sát thủ hàng đầu vẫn còn nguyên vẹn trong anh. Cha đỡ đầu của con trai Messi không chỉ xuất sắt trong vai trò của một cây săn bàn với “cú đúp” bàn thắng trong trận đấu đêm qua, cầu thủ này còn đích thân kiến tạo cho Sane ấn định chiến thắng 5 – 3 cho Man City trong một tình huống mà Kun hoàn toàn có thể kết liễu đối thủ và lập hattrick cho riêng mình.

Trận cầu mãn nhãn đêm qua đã mở ra một trận lượt về khó nói trước.
Ảnh: Bleacher Report UK

Với những diễn biến vô cùng khó lường như ở Etihad, trận lượt về trên đất Pháp quả thật hứa hẹn sẽ còn nhiều tình tiết kịch tính, bất chấp việc Man City phần nào có được lợi thế với hai bàn cách biệt nhưng họ lại để thủng lưới đến 3 lần trên sân nhà. Chông gai vẫn còn nguyên trong chuyến hành quân sau đây hai tuần của thầy trò Josep Guardiola. Ở đó, chúng ta sẽ lại được dịp chứng kiến thứ bóng đá tấn công tổng lực khi hai đội chơi “tất tay” cho một cuộc chiến sống còn và hơn hết là màn so tài rất được chờ đợi của những người đồng đội cũ nhưng lại là đối thủ mới của nhau, khi Radamel Falcao một lần nữa đối đầu Sergio Aguero.

Tác giả: Đình Hiển

Tin mới trong ngày