Monaco - Juventus: Nghệ thuật phản công siêu hạng
Leos 05/04/2017 09:30 AM
Với hai bàn thắng của Gonzalo Higuain trên sân nhà của Monaco, Juventus gần như đã có được tấm vé vào chơi ở trận chung kết Champions League mùa giải năm nay.

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Allegri đã bố trí sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1 với Dani Alves chơi ở vị trí tiền vệ phải. Trong khi đó, trung vệ Barzagli được đẩy sang thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Bên phía Monaco, họ vẫn ra sân với sơ đồ 4 - 4 - 2 với cặp tấn công Falcao, Mbappe.
Với lợi thế sân nhà cùng khát khao lớn, Monaco nhập cuộc rất tự tin. Trong khi đó, Juventus vẫn giữ được sự lạnh lùng. Họ chủ trương chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.
Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, với kinh nghiệm và bản lĩnh, Juventus dâng cao đội hình hòng dồn ép Monaco. Những pha lên bóng từ hai cánh của nhà đương kim vô địch Serie A luôn đặt khung thành Subasic trong tình trạng "báo động đỏ".
Phía bên kia, sau những phút đầu chệch choạc, Monaco dần lấy lại thế trận và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhờ sự cơ động của "Henry mới" Kylian Mbappe.

Higuain mở tỷ số cho Juventus.
Ảnh: Tin Thể Thao

Tưởng chừng kịch bản bất phân thắng bại sẽ kéo dài tới hết hiệp 1 thì bước ngoặt đã bất ngờ xuất hiện ở phút 29, đội khách có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Xuất phát từ một pha phản công, Dani Alves đi bóng từ phần sân nhà và phối hợp một hai với Gonzalo Higuain. Tiền đạo người Argentina đã có đường chọc khe cho người đồng đội bứt tốc trước khi chính anh là người dứt điểm từ cú giật gót của Alves, bóng đi chìm vào góc hiểm trước sự bất lực của thủ thành Subasic.
Bàn thắng này tựa như gáo nước lạnh dội vào sự hưng phấn của Monaco. Juventus thừa tinh quái để nhân cơ hội này hướng trận đấu theo ý mình. Trong những phút tiếp theo, Lão bà buộc Monaco cuốn theo lối chơi ru ngủ của mình. Còn những cầu thủ trẻ của đội chủ nhà lại tỏ ra quá nôn nóng.
Chính bàn thắng này đã tạo nên bước ngoặt lớn cho trận đấu. Kể từ thời điểm ấy, Monaco không còn là chính mình. Kịch bản tiếp tục được lặp lại. Đội bóng xứ Công quốc quá mải mê tấn công, còn hàng thủ thì thi đấu lơ mơ.

Higuain tỏa sáng với cú đáp vào lưới Monaco.
Ảnh: Getty

Đến phút 59, đội khách có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0. Bakayoko mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, tạo điều kiện cho Juventus tổ chức phản công. Dani Alves có pha câu bóng như đặt vào vòng cấm để Gonzalo Higuain dễ dàng đệm bóng, đánh bại thủ thành Subasic lần thứ hai trong trận đấu.
Chẳng có gì để mất, huấn luyện viên Jardim của Monaco đã tung hết những cầu thủ tấn công như Germain, Mourinho, Toure vào sân. Monaco đã tạo ra sức ép khủng khiếp. Thế nhưng, Juventus lại quá tỉnh táo. Họ bình tĩnh giải nguy từng đợt tấn công của Monaco.
Có được lợi thế khá lớn, Juventus chủ động lùi sâu đội hình để bảo toàn thành quả. Trong khi đó Monaco vẫn chơi cực kỳ nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Từ phút 70 đến phút 79, Fabinho liên tục có những pha đưa bóng vào bên cánh phải khá nguy hiểm nhưng các đồng đội của anh lại không tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Kết quả thuận lợi ngay tại Louis II cho phép huấn luyện viên Allegri bước vào phòng họp báo với vẻ hỉ hả. Nhà cầm quân người Italia dù có cá tính khá thâm trầm, cũng không ngần ngại “nổ” trước truyền thông: “Kết quả thật tuyệt vời. Mặc dù chúng tôi còn trận lượt về, nhưng tôi cần ghi nhận nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ. Công bằng mà nói, Juventus xứng đáng với thành quả này. Thật tuyệt khi toàn đội đã chơi xuất sắc ở một trận đấu quan trọng như bán kết Champions League”.
Trái ngược với vẻ ngạo nghễ của người Italia, huấn luyện viên Leonardo Jardim bước vào phòng họp báo với vẻ ủ dột. Nhà cầm quân người Bồ thừa nhận rằng Juventus đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng: “Với tôi, Juventus chứ không phải Real, mới là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa này..." 
Tuy nhiên, huấn luyện viên Jardim cũng không quên khích tướng các học trò: “Tất nhiên, chúng tôi cần một phép màu. Nhưng mùa này, không phải là Monaco chưa từng gặp khó khăn. Chúng tôi đã vượt qua Man City khi để thua với cách biệt 2 bàn ở lượt đi. Ở trận tái đấu với Juventus, Monaco sẽ chơi với hơn 100% khả năng. Chỉ cần các cầu thủ Monaco còn có niềm tin, chiến thắng ở trận lượt về không phải bất khả thi”.
Juventus và Monaco sẽ tái đấu ở Juventus Arena sau 6 ngày nữa. Chiến thắng ngay trên đất công quốc mở toang cánh cửa vào chung kết Champions League cho "Bà đầm". Và các Juventini đang mơ mộng hơn bao giờ hết, bởi đội bóng của mình đang đứng trước ngưỡng cửa đoạt cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Tác giả: Leos

Tin mới trong ngày