Mỹ - Trung căng thẳng văn hóa
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 02/20/2018 01:00 PM
Các nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu Mỹ trừng phạt mạnh tay một công dân của nước này bị cáo buộc lấy trộm một ngón tay cái từ bức tượng binh sĩ 2.000 năm tuổi tại bảo tàng ở bang Pennsylvania.

Hơn một tháng kể từ khi vụ trộm cắp xảy ra bên trong phòng trưng bày tượng binh mã thời Tần Thủy Hoàng, hai bên Trung - Mỹ vẫn chưa thể giải quyết êm xuôi.

Michael Rohana, 24 tuổi, đã bị buộc tội làm gãy và đánh cắp ngón tay cái của bức tượng đất nung 2.000 năm tuổi được trưng bày tại bảo tàng Viện Franklin tại Philadelphia, bang Pennsylvania hôm 21/12/2017. Đây là một trong số 10 bức tượng binh mã được Trung tâm Di sản Văn hóa Thiểm Tây (SCHPC) của Trung Quốc cho bảo tàng Mỹ mượn trước đó.

Bức tượng trước và sau khi bị trộm ngón tay cái. Ảnh: Peopleapp.com

Viện Franklin đã gửi lời xin lỗi tới phía Trung Quốc sau vụ việc trên. Tuy nhiên, phía SCHPC yêu cầu Mỹ cần có hình phạt nặng tay dành cho Rohana và đòi đền bù từ Viện Franklin.

Trung tâm cho biết họ đã cho mượn các bức tượng hơn 260 lần tại 60 quốc gia trong suốt 40 năm qua song chưa bao giờ xảy ra một sự cố như vậy. Phía Trung Quốc yêu cầu số tiền đền bù cho thiệt hại này là 4,5 triệu USD.

“Các binh sĩ đất nung là tài sản quốc gia của đất nước chúng tôi. Giá trị nghệ thuật và lịch sử của những bức tượng này là không thể định giá được. Chúng tôi bày tỏ sự tức giận và lên án hành vi trộm cắp và phá hoại di sản của chúng tôi”, một quan chức Trung Quốc cho biết.

Theo Beijing Youth Daily, Rohana, một công dân sống ở bang Delaware của Mỹ, vào ngày 21-12, khi đang tham dự một buổi tiệc Giáng sinh ở Viện Franklin, Rohana cùng hai vị khách khác đã tìm cách đi vào phòng trưng bày "Đội quân đất nung và Hoàng đế đầu tiên". Khi đó cửa phòng không được khóa và Rohana đi cùng hai vị khách khác.

Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân (áo đỏ) tham quan quần thể tượng chiến binh, ngựa bằng đất nung gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng trong chuyến thăm thành phố Tây An của Trung Quốc đầu năm nay. Ảnh: AFP

Theo hình ảnh được camera an ninh quay lại, sau khi hai người khách trên rời khỏi phòng trưng bày, Rohana đã chụp ảnh "tự sướng" với bức tượng binh sĩ. Sau đó, anh bẻ gãy ngón tay cái của phần tay trái bức tượng, đặt vào túi và rời đi.

Vụ việc mãi đến này 8/1 mới được phát hiện. Nhờ sự giúp đỡ từ FBI, lực lượng chức năng đã lần theo dấu Rohana tới nhà của anh vào ngày 13/1. Rohana đã bị buộc tội lấy cắp và che giấu tác phẩm nghệ thuật. Rohana đã được tại ngoại nhờ bảo lãnh.

Triển lãm "Đội quân đất nung và Hoàng đế đầu tiên" tại Viện Franklin sẽ kết thúc vào ngày 4/3 tới.

Tác giả: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)

Tin mới trong ngày