Nổi loạn ở miền nam Philippines, đã đến hồi kết?
Sam Sam 05/31/2017 10:30 AM
Tính đến sáng 30/5, ông Eduardo Ano, tham mưu trưởng quân đội Philippines, cho biết quân đội Philippines đã nắm lại quyền kiểm soát phần lớn ở thành phố Marawi, cô lập những phiến quân còn lại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận các nhóm phiến quân được trang bị vũ khí đầy đủ và dai sức, do đó việc giải phóng các phần còn lại sẽ khá khó khăn.

Người phát ngôn của quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla, cho biết: “Các binh sĩ của chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát thành phố, ngoại trừ một số ít khu vực mà phiến quân đang cố thủ. Chiến dịch truy quét phiến quân đang được tiến hành liên tục. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn, đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể kiểm soát người ra, người vào, người nào di chuyển, người nào không (tại Marawi). Và chúng tôi cũng đang cố gắng tìm cách cô lập tất cả những nhóm phiến quân vẫn đang cố thủ tại đây”.

Quân đội Philippines tăng cường lực lượng đối phó với phiến quân khủng bố. Ảnh: Reuters

Các nhóm phiến quân trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) đã âm mưu thiêu rụi thành phố Marawi sau khi chiếm đóng. Chúng cũng tìm cách giết hại các tín đồ Cơ đốc giáo ở thành phố Iligan gần đó trong tháng lễ Ramadan.

Số người thiệt mạng sau 8 ngày giao tranh giữa quân đội và phiến quân Maute thân IS lên đến gần 100 người, bao gồm 65 chiến binh Hồi giáo, 20 binh sĩ và 19 thường dân. Quân đội Philippines sử dụng cả xe bọc thép và trực thăng phóng rocket nên chiếm ưu thế nhưng những tay súng khủng bố lại chọn cách dùng dân thường làm lá chắn sống khiến việc giải phóng thành phố chậm hơn dự kiến. Isnilon Hapilon – thủ lĩnh nhóm khủng bố Abu Sayyaf, mục tiêu chính trong cuộc đột kích ban đầu, hiện vẫn chưa bị tiêu diệt và đang lẩn trốn đâu đó trong thành phố.

Trong bối cảnh lực lượng an ninh Philippines mạnh tay truy quét các phần tử khủng bố, dư luận e ngại cho số phận của khoảng 2.000 người còn mắc kẹt lại trong thành phố. Tình cảnh của cư dân hết sức ngặt nghèo: Không có lương thực, nơm nớp lo sợ bị trúng đạn, nhất là sau khi quân đội thông báo sẽ tăng cường ném bom vào các khu vực phiến quân chiếm đóng.

Nhằm giảm thương vong có thể xảy ra cho dân thường, phía quân đội thường xuyên kêu gọi các phần tử thánh chiến đầu hàng cũng như tiến hành hòa đàm. Chuẩn tướng Restituto Padilla khẳng định: “Chúng tôi đã kêu gọi những tên khủng bố còn sót lại nên đầu hàng khi còn có cơ hội”.

Marawi đã trở thành thành phố ma sau cuộc nổi loạn. Ảnh: Reuters

Cuộc nổi loạn khiến hơn 60.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa và sơ tán sang các thành phố lân cận. Philippines đã triển khai quân đội dày đặc và lệnh giới nghiêm ở thành phố 350.000 dân Iligan cách thành phố Marawi 38 km, vì lo ngại phiến quân Hồi giáo thân IS có thể tìm cách mở rộng xung đột.

Cảnh sát và cơ quan an ninh đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm và tăng cường hiện diện ở thành phố thứ hai của Philippines, sau khi có thông tin cho biết phiến binh Hồi giáo ở Marawi có thể trà trộn làm dân thường lẻn vào Iligan mở mặt trận mới.

Tác giả: Sam Sam

Tin mới trong ngày