Phụ nữ Mỹ vùng lên, đòi một chính đảng dành cho phụ nữ
Ý Mơ (Dịch) 12/23/2016 11:00 PM
Những người Mỹ lo sợ rằng quyền và lợi ích của họ sẽ bị xâm phạm nếu ông Trump vào nhà Trắng, họ vẫn không từ bỏ việc phản đối để bảo vệ quyền lợi của mình. Một cuộc biểu tình lớn sẽ diễn ra ở Washington vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 sắp tới.

Vào ngày 21/1/2017, ngày ông Donald Trump sẽ nhậm chức và trở thành Tổng thống Hoa Kì, nhiều phụ nữ đã lo lắng và tức giận. Vào ngày 28/8/1963, từ đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington đến Nhà Trắng, Martin Luther King trong bài phát biểu nổi tiếng "Tôi có một giấc mơ", ông phát biểu về nguyện vọng quan hệ giữa người da trắng và người da đen tại Mỹ ngày càng bình đẳng, tốt đẹp hơn và  không có nạn xâm phạm tình dục là tiêu chuẩn để bầu chọn người đứng đầu của Hoa Kỳ.

Ý tưởng của cuộc biểu tình bắt nguồn một cách tự nhiên trên Facebook cá nhân của Maui Cooper Slim, một cư dân của Hawaï. Rất nhanh sau đó, nó lan rộng như một hiện tượng. Ở một số tiểu bang của Mỹ, những tình nguyện viên trở nên lo lắng và để bảo vệ quyền lợi của tất cả dân tộc thiểu số, họ cùng nhau đổ về Washington. Họ nhấn mạnh: Đây không phải cuộc đấu tranh chống lại Donald Trump, mà là chống lại những giá trị bị áp đặt bởi Trump. Một cách hòa bình mà nói là họ muốn chuyển đến ông Donald Trump một thông điệp: "Phụ nữ không phải để xem thường. Nỗi sợ hãi về sự xâm phạm quyền của phụ nữ ngày càng càng đáng lo ngại hơn".

Khẩu hiệu "Không phải tổng thống của tôi" được giơ cao trong cuộc biểu tình chống lại Trump.
Ảnh: zing.vn

Fontaine Pearson 54 tuổi, là một trong những nhà đồng tổ chức nên “Cuộc diễu hành của phụ nữ ở Washington” vào ngày 21/01/2017 tới. Bà là một nhiếp ảnh gia có hai đứa con trai, hiện sinh sống tại Memphis cho rằng: “Chúng tôi lo sợ rằng sự kì thị, kì thị những cặp đôi đồng tính nữ và sự phân biệt chủng tộc biểu hiện trong chiến dịch bầu cử Tổng thống vừa qua của Donald Trump làm cho cuộc đấu tranh đòi công bằng và bình đẳng của phụ nữ bị suy yếu”.

Ivana Massetti, là nhà sản xuất phim và là nhà hoạt động trong chiến dịch, cũng sẽ có mặt tại Washington. Cô là người sáng lập ra “Chiến dịch phụ nữ chiếm đóng Hollywood”. “Đây là nghĩa vụ của tôi đứng trên cương vị của một người phụ nữ, một người làm bên mảng truyền thông, tôi phản đối Trump và tất cả những gì mà ông ấy đại diện. Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu từng phút để ngăn chặn chính quyền mới có nguy cơ làm đất nước và con người Mỹ quay lại thời gian khó khăn của 70 năm về trước”. Đối với Ivana Masetti, Donald Trump “được định hình như một tên có tâm địa phát xít, một gã da trắng, giàu có, hư hỏng, ích kỉ và ghét phụ nữ”.

Rất nhiều phụ nữ lo lắng về quyền lợi của mình bị xâm phạm.
Ảnh: Le Temps 

Trượt trong chiến dịch bầu cử

Trong cuộc chiến dịch của ông, Donald Trump và những người thân của ông đã bị kì thị bởi thái độ thái phân biệt giới tính. Giám đốc chiến dịch đầu tiên của Donald Trump, ông Corey Lewandowski, cuối cùng đã bị sa thải sau khi cáo buộc tấn công tình dục. Và Donald Trump cũng bị bắt bởi một đoạn ghi âm vào năm 2005 được tiết lộ bởi tờ Washington Post. Tại nơi ông đang phát biểu bài diễn văn: “Khi bạn là một ngôi sao, thì bạn có thể làm bất kì điều gì bạn muốn với phụ nữ. Bạn có thể tóm lấy họ như những con mèo, họ sẵn sàng để bạn làm như vậy”. Nhưng đó chưa phải là tất cả những lời nói nhục mạ và phỉ báng phụ nữ, ông từng nói: “Hillary Clinton không thể thỏa mãn chồng bà ấy thì điều gì khiến bà ấy nghĩ rằng bà ấy có thể thỏa mãn nước Mỹ?”.

Trump nói những lời nhục mạ phụ nữ: “Hillary Clinton không thể thỏa mãn chồng bà ấy thì điều gì khiến bà ấy nghĩ rằng bà ấy có thể thỏa mãn nước Mỹ?”.
Ảnh: Google

Và cũng không kém “hài hước” một cách táo bạo khi nói về con gái mình: “Nếu Ivanka không phải con gái tôi, có lẽ tôi sẽ yêu nó mất”. Ngoài ra còn có những lời nói sàm sỡ khác: “Thật quá khủng khiếp để chú ý một người phụ nữ có bộ ngực nhỏ”. Những lời nói và bình luận của ông chỉ càng khiến cho giới phụ nữ có phản ứng gay gắt và thái độ chống đối ông.

Trump không kém "hài hước" khi nói: "Nếu Ivanka không phải con gái tôi, có lẽ tôi sẽ yêu nó mất".
Ảnh: Vietnamexpress.net

Trên mạng xã hội, cuộc vận động “NotOkay” được khởi xướng bởi Kelly Oxford, nơi phụ nữ là nhân chứng cho các cuộc tấn công tình dục diễn ra thường xuyên. Sự khởi đầu của dự án cuộc diễu hành thông qua hiệu ứng dây chuyền kết nối hàng nghìn người. Các tình nguyện viên được giám sát bởi những người chuyên nghiệp như Bob Bland (một nhà thiết kế thời trang của Brooklyn), tiếp sau đó là sự tham gia của 3 nhà hoạt động tình nguyện người da đen. Là những người đã từng dẫn đầu và có kinh nghiệm huy động trong cuộc diễu hành từ New York đến Washington đòi hỏi cải cách trong hệ thống tư pháp vào năm 2015.

Bảo vệ quyền phá thai

Năm 1973, luật sư Sarah Weddingto bảo vệ bản án “Roe chống lại Wade” trước Toàn án tối cao và mở đường cho phá thai hợp pháp tại Hoa Kì, đại diện cho sự tôn trọng cuộc sống cá nhân. Và bây giờ, người ta lo sợ phá thai là sự thách thức. Phó Tổng thống Mỹ, ông Mike Pence là người phản đối việc phá thai. Và Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ làm cho nạo phá thai trở nên bất hợp pháp. Vì thế mà không có gì ngạc nhiên khi ông sẽ bổ nhiệm thẩm phán mới cho Tòa án tối cao về việc chống phá thai. Kể từ cái chết của thẩm phán Antonin Scalia vào đầu năm, một ứng cử viên của Đảng dân chủ được Barack Obama yêu cầu đã bị ngăn chặn bởi Thượng viện đã tạo cơ hội cho Donald Trump giới thiệu ứng cử viên theo ý mình. Nhưng điều này vẫn không thể nói lên bất kì cái gì: Toàn án tối cao từ lâu đã được thống trị bởi đại đa số người của phe bảo thủ, không chỉ dừng lại ở bản án “Roe chống lại Wade”, họ sẽ không bao giờ để cho tình thế bị áp đảo. Những người phụ nữ tuy nắm giữ quyền hành trong tay nhưng vẫn luôn phải giữ thái độ cảnh giác.

Ảnh: giaitriti.com

Trong cuộc bầu cử Tổng thống, Donald Trump đã được bỏ phiếu bởi 42% cử tri, Hillary Clinton không thể hưởng lợi như “một người phụ nữ có tầm ảnh hưởng”, người có khả năng đứng đầu nước Mỹ với cương vị là Tổng thống nữ đầu tiên của Mỹ. Đảng Cộng hòa thậm chí còn được hưởng lợi từ nhóm hỗ trợ “Phụ nữ vì Trump”. Câu hỏi được đặt ra là điều gì đã thúc đẩy những phong trào nữ quyền ủng hộ Trump như vậy?

Cuối cùng, liệu cuộc bầu cử của các tỷ phú người New York có trở thành cơ hội quý giá để phát huy tiếng nói và hàn gắn sự chia rẽ bấy lâu chăng? Fontaine Pearson kiên quyết khẳng định rằng: “Điều gì đó đang diễn ra. Tôi nhìn thấy sự thay đổi trong xã hội của chúng ta, điều đó làm cho tôi suy nghĩ rằng cần tạo ra một chính đảng cho phụ nữ. Chúng tôi làm việc cho chính đảng vì phụ nữ. Chúng tôi có được sự ủng hộ quốc tế để tiếp tục ý tưởng này của mình”.

Theo: tv5monde.com

Tác giả: Ý Mơ (Dịch)

Tin mới trong ngày