Real Madrid – Liverpool: Gió lên ở Kiev
CTV Đức Anh 05/26/2018 09:30 AM
Lần thứ hai chỉ trong có ba năm, đội quân của Jurgen Klopp bước vào trận chung kết Châu Âu với một nhà Đương kim Vô Địch 2 mùa liên tiếp. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự lì lợm là điều mà Real Madrid lợi thế hơn đối thủ. Nhưng không ai là không có điểm yếu...

Đặc biệt hơn một trận chung kết

Liverpool trở lại một trận chung kết C1 sau 11 năm. Đó là thời kỳ đỉnh cao với hai trận chung kết gặp cùng một đối thủ là AC Milan tại Istanbul (mùa 2004 - 2005) và Athens (2006 - 2007). Chưa ai quên đêm Istanbul huyền diệu với cuộc lội ngược dòng không tưởng trong một hiệp 2 bị dẫn 3 bàn. Lần này, Liverpool không cần lội ngược dòng, nhưng chắc chắn họ đang giơ hai tay chống lại lịch sử, lật đổ sự thống trị.

Sự thống trị đó là của chung bóng đá Tây Ban Nha. Tính từ năm 2014, các câu lạc bộ (CLB) Tây Ban Nha đã giành 12 danh hiệu Châu Âu trên tổng số tối đa 14 (4 Cúp C1, 4 Europa League và 4 Siêu Cúp) – nửa trong số này là của Real Madrid. Hai chiếc cúp còn lại, một sẽ được quyết định ở Kyev. Một đã thuộc về đội bóng Anh là Man Utd (Europa League 2016 - 2017).

Liverpool là đội bóng Anh thứ hai cất được tiếng nói dưới gót sắt Tây Ban Nha. Họ đã gần lên được đỉnh vinh quang mùa 2015 - 2016, nhưng để thua Sevilla ở Chung kết Europa League. Đó cũng là lúc Sevilla đăng quang ba lần liên tiếp. Lịch sử, những con số và những cái dớp giăng ra như những sợi dây gai chăng trước vạch đích, chờ người vượt qua.

Những gì Zidane lo sợ

Nhưng nếu nói đến dớp thì Real Madrid cũng không vui vẻ hơn Liverpool là bao. Đội bóng Hoàng gia đã thua Liverpool trong cả ba lần đá loại trực tiếp trước đó. Trong đó, đáng chú ý là trận chung kết C1 mùa 1980 - 1981 khi Liverpool đã đánh bại Real với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Alan Kennedy.

Giống như chung kết 2005, Liverpool cũng đang bị lịch sử dẫn trước. Ảnh: Footy

Jurgen Klopp cũng là một trong những HLV gây sợ hãi nhất cho Real trong những năm đỉnh cao gần đây. Vị thuyền trưởng này đã thắng 3 và hòa 1 trong số 6 lần đối đầu khi dẫn dắt Dortmund. Klopp là một kẻ chuốc rượu, một tín đồ của việc xây dựng sẵn một lối chơi và trung thành với nó đến tận cùng và nói không với phương án B tạm bợ. Khi có đủ niềm tin người ta mới có tinh thần và lúc ấy chiến thắng mới đến, nhất là ở Chung Kết C1 – một nơi đòi hỏi nhiều thứ hơn là tư duy đấu pháp thuần túy.

Real Madrid có quá nhiều điểm mạnh, bao gồm việc còn giữ nguyên bộ khung đã quá quen với sức ép chung kết C1 như Ronaldo, Bale, Modric, Marcelo. Nhưng họ cũng chỉ giữ sạch lưới 3 trong số 12 trận gần đây ở Champions League. Biết đâu cái kiêu hùng lại là điểm yếu? Đội trưởng Sergio Ramos vừa lập kỷ lục 19 lần bị thẻ đỏ ở La Liga, một cái gai trong mắt mọi hàng tấn công: Anh có thể là đích nhắm đầu tiên của những cầu thủ khôn ngoan như Firmino.

Tình hình trước trận đấu

Một vấn đề khác với Zidane là liệu có nên dùng Bale hay không? Cầu thủ chạy cánh xứ Wales chỉ đá ba trận Champions League do chấn thương. Tuy nhiên gần đây anh cũng đã trở lại với 5 bàn thắng trong 4 trận đấu. Ở vị trí của Bale, Isco tuy không tốc độ và mạnh mẽ, nhưng luôn tròn vai, chịu khó kiến tạo và mang lại sự nguy hiểm bất ngờ. Và khi không có Bale, Real Madrid tỏ ra khó bắt bài hơn.

Bale đang chờ phán quyết từ Zidane. Ảnh: Footy

Rất có thể tuyến giữa Real sẽ tiếp tục bao gồm Modric, Casemiro, Kroos. Với sự tinh tế của những con người này, Real Madrid sẽ chơi bóng chậm rãi hơn thay vì ào ạt ăn tươi nuốt sống các đối thủ. Carvajal cũng đã trở lại sau khi ngồi dự bị trước Bayern.

Liverpool của Klopp thì đau đầu với chấn thương khi Alex Oxlade-Chamberlain, Joel Matip và Joe Gomez, tất cả đều vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của Emre Can, James Milner và Adam Lallana vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, Klopp có thể tin tưởng vào những cầu thủ dày dặn như Milner trong việc trợ giúp Salah và Mane bùng nổ.

Cộng với đó, có lẽ ông cũng sẽ biến sức trẻ của hậu vệ Alexander Arnold thành sức mạnh, như đã từng làm với các cầu thủ trẻ Dortmund. Chàng trai này cũng chỉ có một lựa chọn: Hoặc bị ngợp, hoặc thăng hoa ở tuổi đôi mươi.

Trận chung kết C1 2017/2018 sẽ diễn ra trên sân Olympic National Sport Complex tại TP Kyev, Ukraina vào lúc 18h45 (giờ GMT) 

Đội hình dự kiến

Real Madrid: 4-4-2

Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Asensio; Bale, Ronaldo.

Liverpool: 4-3-3

Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Dự đoán

Real Madrid 3-2  Liverpool.

Tác giả: CTV Đức Anh

Tin mới trong ngày