Celta Vigo có “song kiếm” hay hơn Real “một que”
Chỉ 3 ngày sau khi cầm hòa Barcelona 1 - 1 ở lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà Vua, Celta Vigo lại được chơi trên sân nhà Balaidos để tiếp đón Real Madrid tại vòng 18 La Liga.
Huấn luyện viên (HLV) Unzue đã rất tự tin xếp sơ đồ 4 - 4 - 2 để đội bóng áo xanh dương xứ Galicia chơi đôi công sòng phẳng với nhà đương kim vô địch. Trong đó, cặp tiền đạo Iago Aspas và Maxi Gomez đã nhận được sự trợ giúp đắc lực của bộ đôi tiền vệ chạy cánh người Đan Mạch là Daniel Wass (cánh phải) và Pione Sisto (cánh trái) để khiến cho hàng thủ thiếu vắng cả Sergio Ramos và Dani Carvajal vì chấn thương và án treo giò của Real lao đao.
HLV Unzue đã rất linh động khi nhận thấy sau những phút Celta Vigo gây áp lực lên cánh phải của đối thủ - nơi tài năng trẻ Achraf Hakimi đá thay Carvajal không hiệu quả, ông đã hướng các học trò tập trung vào khoảng trống giữa 2 trung vệ Varane – Nacho và hậu vệ phải Marcelo của Real để tạo bất ngờ cho đối thủ.
Sơ đồ 4 - 4 - 2 của Celta Vigo khi phản công lập tức biến thành 4 - 2 - 4 khi Wass và Pione được dâng cao để đá ngang hàng với cặp tiền đạo Gomez và Aspas khiến đội hình 4 - 3 - 1 - 2 của Real xáo trộn.
Ở tình huống đội chủ nhà có bàn mở tỉ số bất ngờ nhưng xứng đáng, chính Aspas nhận thấy hàng thủ Real quá ham lên hỗ trợ tấn công nên cựu tiền đạo Liverpool đã tung ra đường chuyền “sát thủ” giúp Wass băng xuống bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Keylor Navas phút 33.
Aspas cũng là người đã khiến “người gác đền” của Real phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 71 nhưng tiếc là chính “số 10” của Celta Vigo đá hỏng quả phạt đền.
Nhưng dẫu sao, song kiếm của đội bóng xứ Galicia vẫn cho thấy sự nguy hiểm của mình. Maxi Lopez – người đá cặp tiền đạo với Aspas đã di chuyển rất thông minh loại bỏ cả Nacho và Varane ở tình huống đánh đầu ấn định kết quả hòa 2 đều cuối trận cho đội bóng thành Vigo.
Celta Vigo đã tận dụng chính điểm yếu chống bóng bổng của Real, nhất là khi đối thủ vắng Sergio Ramos để trừng phạt sai lầm của nhà đương kim vô địch La Liga.
Trong khi bộ đôi tiền đạo Iago Aspas và Maxi Gomez của Celta Vigo đều gây dấu ấn thì về phía Real, chỉ có Gareth Bale xuất sắc còn Cristiano Ronaldo quá tệ.
Chỉ trong 3 phút ở hiệp 1, Bale có được cú đúp giúp đội bóng áo đen dẫn ngược khi bị Celta Vigo mở tỉ số trước ở Balaidos. Còn Ronaldo, anh lộ rõ dấu ấn tuổi 33 khi phung phí những cơ hội có được, đặc biệt ở nửa cuối hiệp 2.
Zidane hết khôn dồn đến dại
Khi Real thoát khỏi nguy cơ bị Aspas sút phạt đền gỡ hòa nhờ pha cản phá kinh nghiệm của thủ thành Navas ở phút 72, lẽ ra Zidane nên tung Jesus Vallejo hoặc Theo Hernandez vào sân để gia cố hàng phòng ngự chắp vá và đã bị đối thủ quần mệt lử từ đầu trận.
Thế nhưng, ông thầy người Pháp vẫn say máu tấn công. Lucas Vazquez, Mateo Kovacic và Marco Asensio lần lượt được tung vào sân 15 phút cuối trận, Real xoay về sơ đồ 4 - 3 - 3 nhằm “đàn áp” đối thủ.
Nhưng trong một ngày mà những “siêu dự bị” như Lucas Vazquez đặc biệt vô duyên với cơ hội ăn bàn mười mươi bị bỏ phí ở phút 90, Real và HLV Zidane chỉ có thể trách chính mình khi đánh rơi 2 điểm trước Celta Vigo.
Khoảng cách của Real với Barca đã xa thêm vời vợi, còn ngày mà Zidane bị “mất ghế” có lẽ lại càng thêm gần sau màn rượt đuổi tỉ số ở Balaidos.
Leicester, Real, Barca và những “FC phản thầy” đình đám…
Ký ức SEA Games: Nỗi nhớ Lê Huỳnh Đức cứ…
Mùa hè của Real, mùa hè mang nỗi nhớ Ronaldo
Ở Chelsea có những sự lựa chọn khó khăn
Derby Bắc Luân Đôn: Lịch sử thâm thù và khúc…
Góc chiến thuật: Thế nào là một Regista?
World Cup 2018: Nụ cười châu Âu
Có một đế chế sắp suy tàn?
Gareth Bale và câu chuyện của người thừa kế: Bao…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX