Sài Gòn, Việt Nam: Nam sinh viên nghi nhảy lầu tự tử tại trường Đại học Công nghiệp để lại thư tuyệt mệnh
CTV Thùy Dương 09/17/2018 11:30 AM
Ngày 17/9/2018, công an quận Gò Vấp (Sài Gòn) cho biết hiện đang điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên nghi nhảy lầu tự tử ở trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: soha.vn

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ tối ngày 16/9/2018, anh N.H.T. (20 tuổi, quê Đồng Nai) đã ghé vào ký túc xá của trường ở khu nhà Y để gặp bạn.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút tối cùng ngày, nhiều sinh viên trong khu ký túc xá trường bất ngờ nghe một tiếng động mạnh như có vật thể gì rơi xuống đất ở khu nhà G nên nhanh chân chạy đến kiểm tra xem có chuyện gì.

Lúc này, mọi người vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy thi thể một nam thanh niên đã tử vong nằm trên nền đất nên nhanh chóng hô hoán, gọi điện trình báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Qua bước đầu khám nghiệm thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện 1 lá thư tuyệt mệnh có nội dung ghi là nam sinh viên muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, bạn bè và mong thi thể của mình sẽ được thiêu và rải tro xuống biển Vũng Tàu.

Cụ thể nội dung bức thư tuyệt mệnh như sau: "Em trai xin lỗi! Anh hai, em trai bất hiếu, em xin lỗi anh… phụ lòng thương yêu của anh…Em xin lỗi 2 anh em ở phòng, thời gian qua có gì buồn thì bỏ qua cho em nha. Em rất quý anh em. Em xin phép tạm biệt mọi người em đi trước…

Khi con chết, hãy "thiêu" con đi, rải cốt con ở biển Vũng Tàu. Con đã quá mệt mỏi, con không muốn sống nữa. Đừng tìm hiểu lý do con ra đi. Con xin mọi người đừng tìm hiểu lý do cho con ra đi. Con rất mệt…". 

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: baomoi.com

Khuya ngày 16/9/2018, lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, đến rạng sáng ngày 17/9/2018, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Được biết, nguyên nhân ban đầu gây ra cái chết cho nam thanh niên có thể là do nam sinh này cảm thấy buồn chán với cuộc sống hiện tại nên đã nhảy lầu tự tử.

Người ta thường nói "tuổi mới lớn thường nông nổi, manh động" nên nếu gặp chuyện quá áp lực trong cuộc sống thường thì các nạn nhân này sẽ tìm đến cái chết để kết thúc chuỗi ngày áp lực đó. Tuy nhiên, họ lại không hề biết rằng tương lai của bản thân còn rộng dài phía trước, vậy mà họ lại chọn cách lấy tính mạng của mình để "đền đáp" công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, để lại sự thất vọng và tiếc thương cho người thân ở lại...

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.

Tác giả: CTV Thùy Dương

Tin mới trong ngày